Thư của Đức Thánh cha nhân kỷ niệm 10 năm phong thánh cho song thân thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Hôm 18 tháng Mười năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh cha Lêô XIV, nhân kỷ niệm 10 năm phong hiển thánh cho ông bà Louis và Zélie Martin, song thân của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trong đó ngài đề cao hôn nhân như một trong những ơn gọi cao quý nhất.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ông bà Louis và Zélie Martin có 9 người con, trong đó có 7 gái 2 trai, trong số họ, có 4 người qua đời khi còn nhỏ tuổi và 5 người trở thành nữ tu, trong đó có thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, và Léonie, con thứ ba, là nữ tu Dòng Thăm Viếng và đang được Giáo hội cứu xét hồ sơ xin phong chân phước từ năm 2015.
Song thân thánh nữ Têrêsa được phong chân phước tại Lisieux, ngày 19 tháng Mười năm 2008, và 7 năm sau được Đức Giáo hoàng Phanxicô tôn phong lên hiển thánh, ngày 18 tháng Mười năm 2015.
Trong thư gửi đến đến Đức cha Bruno Feillet, Giám mục Giáo phận Séez, ở miền tây bắc nước Pháp, Đức Thánh cha hiệp thông với toàn thể hàng giáo sĩ và tín hữu đang quy tụ để cử hành kỷ niệm 10 năm phong thánh của hai vị thánh Louis và Zélie Martin, ngay tại chính nơi họ đã thánh hóa mình trong đời sống hôn nhân.
Đức Thánh cha nhận định rằng song thân thánh Têrêsa “là đôi vợ chồng đầu tiên được phong thánh cùng nhau, biến cố này mang ý nghĩa đặc biệt: hôn nhân được tôn vinh như một con đường nên thánh. Trong muôn ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi con người, hôn nhân là một trong những ơn gọi cao quý nhất. “Louis và Zélie đã hiểu rằng họ có thể nên thánh không phải mặc dù đã kết hôn, nhưng là qua và nhờ hôn nhân; và hôn nhân của họ phải được coi như điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình nên thánh của hai người cùng nhau” (Hồng y Martins, Bài giảng lễ phong chân phước). Đôi vợ chồng thánh tại Alencon là một mẫu gương rực sáng và khích lệ cho những tâm hồn quảng đại đã, hoặc sắp, bước vào ơn gọi này với ước muốn chân thành sống một đời đẹp lòng Chúa, trong niềm vui cũng như trong thử thách.
Tôi cầu chúc rằng lễ kỷ niệm này sẽ là dịp để giúp mọi người hiểu rõ hơn đời sống và công đức của hai vị phu thê phi thường, hầu cho các gia đình - vốn rất thân yêu đối với Thiên Chúa nhưng cũng rất mong manh và chịu nhiều thử thách - có thể tìm thấy nơi các ngài nguồn nâng đỡ và ơn lành cần thiết để tiếp tục hành trình.
Louis và Zélie không nên thánh bằng cách rút lui khỏi thế gian, nhưng bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày; họ thuộc về đám đông lớn lao những “vị thánh bên cạnh chúng ta”, mà Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc đến...
Châm ngôn của ông bà là “Thiên Chúa là vị được phụng sự trước hết”, hai vị đã xây dựng toàn thể cuộc sống của mình trên đó.”
Từ song thân thánh Têrêsa Hài Đồng, Giáo hội muốn đề nghị cho các đôi vợ chồng trẻ hôm nay: mẫu gương trung tín và quan tâm lẫn nhau, mẫu gương nhiệt thành và bền đỗ trong đức tin, mẫu gương giáo dục Kitô giáo cho con cái, quảng đại trong bác ái và công bằng xã hội, tín thác trong thử thách.
Trong thời đại rối ren hôm nay, khi nhiều kiểu mẫu hôn nhân lệch lạc, ích kỷ, chóng vánh được quảng bá và khiến giới trẻ thất vọng, gia đình theo ý định của Đấng Tạo Hóa có thể bị xem là lỗi thời. Nhưng Louis và Zélie Martin chứng minh điều ngược lại: Họ hạnh phúc - thật sự hạnh phúc! - khi sinh ra sự sống, truyền lại đức tin, và nhìn các con lớn lên trong ánh nhìn của Chúa.
Thật là hạnh phúc khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn ngày Chúa nhật sau thánh lễ, nơi Chúa Giêsu là vị khách đầu tiên, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, dự định và hy vọng của mỗi người!
Thật là hạnh phúc khi cầu nguyện chung, mừng lễ chung, trải qua những biến cố của đời sống cùng nhau!
Và cũng thật an ủi khi được cùng nhau vác thánh giá trong thử thách, và tràn đầy hy vọng được đoàn tụ một ngày kia trong vinh quang thiên quốc!”
(Sala Stampa 18-10-2025)
Trực tiếp
