Đức Thánh cha viếng thăm Nhà thờ Sant Agustí và gặp gỡ các nhân viên từ thiện

Chiều ngày 10 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng nhà thờ thánh Augusti, quen gọi là “Nhà thờ chính tòa của dân nghèo”. Tại đây, Đức Thánh cha đã gặp gỡ các tổ chức bác ái và từ thiện của giáo dân.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nhà thờ Sant Agustí, hiện do các cha Dòng thánh Augustinô đảm trách, tọa lạc ở khu Raval của thành Barcelona. Thánh đường vốn được xây dựng trên nền tu viện Thánh Augustino cũ. Sở dĩ thánh đường có biệt danh là “Nhà thờ chính tòa của người nghèo”, vì có liên hệ xã hội mật thiết với cư dân địa phương.

Công trình được xây dựng được hoàn tất năm 1750 sau 22 năm kiến thiết, dù mặt tiền chưa bao giờ hoàn thiện.

Nhà thờ thuộc khu Raval vốn là một trong những khu vực có thực trạng xã hội phức tạp nhất Barcelona với tình trạng nghèo đói; dân nhập cư và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khu vực đa văn hóa nhất thành phố, với sự hiện diện đông đảo của các cộng đồng nhập cư đến từ: Mỹ Latinh; người Philippines và Pakistan.

Hiện diện trong thánh đường lúc ấy, cũng có nhiều nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta và nhiều tín hữu khác.

Sau khi lắng nghe chứng từ của một đại diện Caritas giáo phận Barcelona, và những chứng từ khác về nạn nghiện ngập, buôn bán phụ nữ, và những câu hỏi đơn sơ do một em bé nêu lên, Đức Thánh cha đã ngỏ lời với mọi người.

Huấn từ của Đức Thánh cha

Mở đầu, Đức Thánh cha cảm ơn các vị lãnh đạo Giáo hội, những người làm công tác mục vụ xã hội và các nhân chứng đã chia sẻ kinh nghiệm phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trả lời lá thư của em Renzo, Đức Giáo hoàng nói rằng tuy ngài thích quần vợt nhưng cũng yêu mến bóng đá. Từ hình ảnh bóng đá, ngài rút ra bài học rằng cuộc sống không phải là cuộc đua để mỗi người tỏa sáng riêng lẻ, nhưng là hành trình cùng nhau tiến bước. Một cầu thủ không biết chuyền bóng thì chưa hiểu trò chơi; tương tự, một người không biết sống với và vì người khác thì chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống.

Trả lời câu hỏi lúc nhỏ có muốn trở thành Giáo hoàng không, ngài cho biết mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, từ nhỏ ngài đã cảm nhận được ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Theo ngài, điều quan trọng không phải là sau này trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên hay bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng là trở thành bạn của Chúa Giêsu. Chính tình bạn với Chúa giúp con người tìm thấy niềm vui, tự do và khám phá ơn gọi riêng của mình.

Về câu hỏi tại sao có người gặp đau khổ còn người khác thì không, Đức Giáo hoàng nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu. Dù Chúa luôn làm điều thiện và chữa lành mọi người, Người vẫn chịu đau khổ và bị đóng đinh. Tuy nhiên, sự phục sinh cho thấy sự dữ và cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong đau khổ nhưng luôn đồng hành và chuẩn bị cho họ niềm vui vĩnh cửu.

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình. Ông bà không nên bị bỏ rơi hay sống cô đơn. Họ là những người truyền đạt tình thương, đức tin và các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Đáp lại tình yêu ấy, con cháu cần chăm sóc và đồng hành với người cao tuổi như chính họ đã từng chăm sóc chúng ta.

Nói về sự tha thứ, Đức Giáo hoàng nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy tha thứ “bảy mươi lần bảy”. Tha thứ không có nghĩa là coi điều xấu là đúng hay cho phép người khác tiếp tục làm điều sai trái, nhưng là không để hận thù chiếm ngự tâm hồn. Tha thứ là con đường dẫn đến bình an nội tâm và chữa lành các vết thương tinh thần.

Trong phần chính của huấn từ, Đức Thánh cha khẳng định rằng đời sống Kitô trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa. Tín hữu Kitô được mời gọi yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, đặc biệt những người đau khổ và yếu thế. Bác ái Kitô giáo không chỉ là hoạt động xã hội mà là sự biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô đối với mọi người.

Đức Thánh cha nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, vì mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Giá trị của một người không tùy thuộc vào tài năng, địa vị hay của cải, nhưng bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, Giáo hội phải luôn đặt con người ở trung tâm mọi hoạt động mục vụ và bác ái.

Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ các tổ chức bác ái tiếp tục phục vụ với lòng quảng đại, không chỉ đáp ứng các nhu cầu vật chất mà còn giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa, đón nhận Lời Chúa, các bí tích và trưởng thành trong đức tin. Ngài cầu xin Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành nâng đỡ mọi nỗ lực phục vụ của họ và xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc bác ái mà họ đang thực hiện.