Đức Thánh cha viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm ở Roma do các cha Dòng Don Bosco coi sóc
Sáng Chúa nhật 22 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm ở trung tâm Roma, giáo xứ mà chính Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã yêu cầu thánh Gioan Bosco thành lập. Giáo xứ thuộc khu vực Castro Pretorio, cạnh nhà ga trung ương Termini, và là giáo xứ thứ hai ở Roma Đức Thánh cha Lêô XIV viếng thăm trong Mùa Chay này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cạnh giáo xứ này có trụ sở Bề trên Tổng quyền Dòng Salésien Don Bosco và giáo xứ được ủy cho các linh mục của dòng đảm trách.
Đức Thánh cha đến lúc 8 giờ 15 và được chào đón tại khuôn viên với sự hiện diện của một ngàn người, đại diện cho các nhóm trong giáo xứ, trong số đó có Trung tâm lắng nghe, Ngân hàng tài năng, giới trẻ, các em thiếu nhi học giáo lý, những người nghèo được giáo xứ trợ giúp và năm dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích trong Đêm Vọng Phục Sinh.
Thánh lễ tại giáo xứ
Lúc 9 giờ, Đức Thánh cha Lêô đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường giáo xứ. Đồng tế với Đức Thánh cha, có Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Roma, Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo; Bề trên Tổng quyền của Dòng, là cha Fabio Attard; Bề trên Miền Trung Ý, cha Roberto Colameo; cha sở Javier Ortiz Rodriguez; cùng với hơn 50 linh mục khác. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài các giáo dân đông chật thánh đường, còn có các nữ tu thuộc ba dòng nữ thường sinh hoạt tại cộng đoàn, như: Con Đức Mẹ Phù Hộ, các Nữ tu Phan Sinh Chiêm niệm Truyền giáo Thánh Thể và các Nữ Thừa sai Chúa Kitô Phục Sinh.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa của Mùa Chay như thời gian ân phúc giúp các tín hữu tái khám phá sự phong phú của bí tích Rửa tội. Khởi đầu từ nghi thức xức tro, Mùa Chay mời gọi mỗi người trở về với căn tính đã được đổi mới nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Dựa trên bài đọc sách Sáng thế và Tin mừng về các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, Đức Thánh cha cho thấy trung tâm của hành trình đức tin chính là tự do con người. Trình thuật Sáng thế không chỉ nói đến một lệnh cấm, mà còn nói đến một khả thể: khả thể bước vào tương quan với Thiên Chúa. Con người được tự do để nhìn nhận và đón nhận Đấng Tạo Hóa, Đấng cũng tôn trọng và đón nhận sự khác biệt của thụ tạo. Tuy nhiên, con rắn đã gieo vào lòng người ảo tưởng muốn xóa bỏ mọi khác biệt giữa thụ tạo và Thiên Chúa, khơi dậy tham vọng “trở nên như Thiên Chúa”. Đó là bi kịch của tự do khi con người tìm cách chiếm đoạt thay vì tín thác.
Tin mừng về các cơn cám dỗ của Chúa Kitô trả lời cho câu hỏi muôn thuở: con người có đạt tới hạnh phúc viên mãn khi nói “xin vâng” với Thiên Chúa không, hay chỉ thực sự tự do khi loại bỏ Ngài? Nơi Chúa Giêsu, Đấng chống lại mọi cám dỗ của ma quỷ, chúng ta thấy mẫu gương của con người mới - con người tự do đích thực vì chọn vâng phục Thiên Chúa. Theo giáo huấn của Công đồng Vatican II (Gaudium et spes), chính trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mà con người hiểu rõ bản thân mình.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng nhân tính mới này phát sinh từ suối nguồn Rửa rội. Bí tích không chỉ là một nghi thức đã qua, nhưng là ân sủng năng động, đồng hành suốt đời và luôn mời gọi người tín hữu nên giống Đức Kitô. Ân sủng ấy tôn trọng tự do nhưng cũng thúc đẩy con người hướng tới sự hoàn thiện trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, Rửa tội mang bản chất tương quan: dẫn chúng ta vào tình bạn với Đức Giêsu và hiệp thông với Chúa Cha, đồng thời mở ra tình huynh đệ phổ quát, vượt trên mọi khác biệt về chủng tộc, địa vị hay giới tính, như lời thánh Phaolô khẳng định.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh cha hướng về thực tại cụ thể của giáo xứ gần ga trung ương của Roma và nói:
“Anh chị em thân mến, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã xin thánh Gioan Bosco xây dựng chính tại nơi này ngôi thánh đường mà hôm nay chúng ta đang hiện diện. Ngài đã nhận ra vị trí trung tâm của địa điểm này, bên cạnh ga Termini và tại một giao điểm độc đáo của thành phố, nơi theo thời gian được định sẵn sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn.
Vì thế, anh chị em thân mến, khi gặp gỡ anh chị em hôm nay, tôi thấy nơi anh chị em một sự hiện diện đặc biệt của tinh thần gần gũi, một điểm tựa của tình liên đới giữa những thách đố của khu vực này. Tại đây có rất nhiều sinh viên đại học, những người đi làm hằng ngày phải di chuyển qua lại vì công việc, những người nhập cư tìm kiếm việc làm, các bạn trẻ tị nạn đã tìm thấy tại cơ sở bên cạnh - nhờ sáng kiến của các tu sĩ Salêdiêng - cơ hội gặp gỡ các bạn trẻ người Ý và thực hiện những dự án hội nhập; và còn có những anh chị em không có nhà cửa, được đón nhận trong các cơ sở của Caritas trên đường Marsala. Chỉ trong vài trăm mét, người ta có thể chạm đến những mâu thuẫn của thời đại: sự vô tư của những người đi và đến với đầy đủ tiện nghi bên cạnh những người không có mái che; biết bao tiềm năng cho điều thiện song song với bạo lực lan tràn; ước muốn làm việc lương thiện cùng với các hoạt động buôn bán ma túy và mại dâm bất hợp pháp.
Giáo xứ của anh chị em được mời gọi gánh lấy những thực tại ấy, trở nên men Tin mừng giữa lòng khu vực, trở thành dấu chỉ của sự gần gũi và bác ái. Tôi cảm ơn các tu sĩ Salêdiêng vì công việc không mệt mỏi mà họ thực hiện mỗi ngày, và khích lệ tất cả anh chị em tiếp tục trở thành tại chính nơi đây một ngọn lửa nhỏ của ánh sáng và hy vọng.
Xin Đức Mẹ Phù Hộ các Kitô hữu luôn nâng đỡ hành trình của chúng ta, làm cho chúng ta vững mạnh trong những lúc bị cám dỗ và thử thách, để chúng ta sống trọn vẹn tự do và tình huynh đệ của con cái Thiên Chúa.”
Sau thánh lễ, Đức Thánh cha đến nhà nguyện, nơi có cộng đoàn Salêdiêng, sau đó tại một phòng khác, ngài đã gặp Hội đồng mục vụ, các bạn trẻ và rồi gặp các linh mục. Ngài cũng viếng hai phòng nhỏ của thánh Gioan Bosco, trong lần thứ 20 thánh nhân đến Roma lần cuối, từ ngày 30 tháng Tư đến ngày 18 tháng Năm năm 1887: một phòng ngủ và một phòng khách. Các phòng này được mở cho công chúng kính viếng, sau khi người được phong hiển thánh hồi năm 1834.