Đức Thánh cha viếng thăm Đan viện Biển Đức Montecassino
Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng thăm Đan viện Biển Đức Montecassino với tư cách riêng, gặp gỡ cộng đoàn Đan sĩ và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đan viện này được thành lập khoảng năm 529 giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển và cách Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh cha Lêô đang nghỉ hè, khoảng 130 cây số về hướng đông nam. Đây cũng là Đan viện mẹ của tất cả các Đan viện Biển Đức trên thế giới, tại đây có mộ của thánh nhân. Khi còn là một linh mục sinh viên, Đức Thánh cha Lêô đã từng đến đây để viếng thăm.
Đến nơi ngài đã được Đan viện phụ Luca Fallica cùng với các đan sĩ tiếp đón trong đơn sơ và thân mật.
Đức Viện phụ thuật lại với giới báo chí rằng: “đây là chuyến thăm hoàn toàn riêng tư nên chúng tôi được yêu cầu giữ kín tuyệt đối. Thực tế, chỉ đến thứ Sáu, ngày 17 tháng Bảy chúng tôi mới được xác nhận, nên tôi chỉ có thể báo cho cộng đoàn vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Vì thế, mọi sự diễn ra trong bầu khí hết sức đơn sơ và thân tình.”
Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh cha cũng đã chào thăm các khách hành hương và du khách có mặt trong dịp đặc biệt này. Ngài đặc biệt đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới trước mộ thánh Biển Đức. Theo Viện phụ Fallica, việc làm này diễn ra chính tại nơi mà năm 1964, Thánh Giáo hoàng Phaolô thứ VI đã cầu nguyện khi đến tái cung hiến nhà thờ chính tòa sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính trong dịp ấy, Đức Phaolô thứ VI đã tuyên phong Thánh Biển Đức là Đấng bảo trợ chính của châu Âu, gọi thánh nhân là Pacis Nuntius – Sứ giả của Hòa bình... Cũng như Đức Phaolô VI khi ấy, và như các vị Giáo hoàng kế nhiệm là Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, Đức Giáo hoàng Lêô cũng đã lên Montecassino như một người hành hương vì hòa bình. Ngài cũng đã thắp lại ngọn đèn hòa bình - chính ngọn đèn mà Đức Phaolô VI đã mang đến Montecassino vào năm 1964.
Trong trận chiến Monte Cassino vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ Hai, toàn bộ đan viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Công cuộc tái thiết theo đúng thiết kế nguyên thủy kéo dài gần hai thập niên mới hoàn thành.
(Tổng hợp 21-7-2026)