Đức Thánh cha trở về Vatican sau hơn hai tuần nghỉ hè

Photo: Vatican News
Lúc 9 giờ tối, thứ Ba, ngày 22 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã về tới Vatican, sau 16 ngày nghỉ hè ở Castel Gandolfo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đông đảo dân chúng, trong đó cũng có một số ký giả đã chờ đợi ở cổng dinh thự Barberini để chào đón Đức Thánh cha, và có nhà báo hỏi ngài xem có chương trình đi thăm Gaza không? Đức Thánh cha đáp: “Tôi đi Gaza hả? Thực sự có bao nhiêu nơi tôi muốn đích thân đến đó... Tôi cũng đã làm việc trong những ngày hè... Cần phải khích lệ tất cả mọi người từ bỏ khí giới, đằng sau mỗi chiến tranh đều có việc buôn bán võ khí và con người chỉ trở thành những dụng cụ vô giá trị. Chúng ta phải nhấn mạnh phẩm giá của mỗi người, của tất cả mọi người, người Kitô, Hồi giáo... tất cả đều là con cái Thiên Chúa”.

Trong những ngày hè ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng không ngừng hoạt động kêu gọi chấm dứt chiến tranh, vì - Đức Thánh cha nói - “cám ơn Chúa, tiếng nói của Giáo hội vẫn còn quan trọng và chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hòa bình”. Thực vậy, trong những ngày hè ngắn ngủi ở Castel Gandolfo, Đức Thánh cha cũng tiếp kiến Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Rồi ngài viếng thăm nhà dưỡng lão thánh Marta, Đài thiên văn Vatican, không kể những lần chào thăm các trẻ em và các tín hữu hành hương. Thậm chí Đức Thánh cha cũng gọi điện thoại Video cho phi hành gia Buzz Aldrin, người đã đổ bộ lên mặt trăng.

Bây giờ, dường như Đức Thánh cha sẽ tập trung nhiều hơn vào các hồ sơ địa lý chính trị, sự cấp thiết của hòa bình. Thứ Năm này, Đức Thánh cha sẽ tiếp Tổng thống Algérie, quốc gia vốn là quê hương của thánh Augustinô; thứ Bảy, Đức Thánh cha tiếp Đức Tổng giám mục Antonij, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, với mục đích mở lại cuộc đối thoại với Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, tuy có những quan điểm khác biệt, nhưng bây giờ là dịp cập nhật về thế giới Chính thống giáo, đang bị chia rẽ nhiều sau cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina.

(Ansa, Vatican News 22-7-2025)