Đức Thánh cha tiếp kiến Hội thánh Phanxicô giúp người nghèo

Pope Leo XIV meets a delegation of the Opera San Francesco per i Poveri | @VATICAN MEDIA
Sáng ngày 01 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến và khích lệ các thành viên “Hội thánh Phanxicô giúp người nghèo” (Opera San Francesco per i poveri, OSf), nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập hội.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội này do tu huynh Cecilio Cortinovis (1885-1984), người coi cổng tu viện Capuchino ở đường Piave, thuộc thành phố Milano, sáng lập cách đây 70 năm. Thầy đã dành trọn cuộc đời cho người nghèo và đã được Bộ Phong thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng trong tiến trình điều tra để phong chân phước.

Đức Thánh cha nhắc lại rằng: “Thầy Cecilio rất nhạy cảm trước nhu cầu của những người nghèo gõ cửa tu viện. Thầy đã cầu xin Chúa giúp thầy làm sao có thể chăm lo tốt hơn cho những người bạn nghèo khổ ấy, và Chúa Quan Phòng đã đáp lại, đặt bên cạnh thầy một người quảng đại khác là bác sĩ Emilio Grignani. Thế là bắt đầu cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp mà hôm nay tất cả anh chị em đều là chứng nhân và là người tiếp tục viết tiếp.”

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Quy chế của Hội thánh Phanxicô giúp người nghèo, nhấn mạnh ba chiều kích trong công việc của anh chị em, vốn là những khía cạnh bổ túc và căn bản của đức ái: trợ giúp, tiếp đón và thăng tiến.

Trợ giúp nghĩa là hiện diện trước những nhu cầu của tha nhân. Thật ấn tượng khi thấy số lượng và sự đa dạng của các dịch vụ mà anh chị em đã tổ chức và cung cấp cho những ai tìm đến: từ bếp ăn đến kho quần áo, từ nhà tắm đến phòng khám, từ hỗ trợ tâm lý đến tư vấn việc làm, chỉ để nêu vài ví dụ, và như thế đã nâng đỡ trên ba mươi nghìn người mỗi năm theo nhiều cách khác nhau.

Tiếp đến là Tiếp đón, nghĩa là mở chỗ cho tha nhân trong con tim mình, trong đời sống mình, trao ban thời gian, lắng nghe, nâng đỡ, cầu nguyện. Đó là thái độ nhìn thẳng vào mắt, bắt tay, cúi mình xuống, điều mà Đức Thánh cha Phanxicô rất yêu quý (x. Buổi tiếp kiến Năm Thánh, 9.4.2016), và điều đó thúc đẩy chúng ta vun trồng bầu khí gia đình trong môi trường của mình, giúp ta vượt qua sự cô đơn của cái “tôi” bằng sự hiệp thông sáng ngời của cái “chúng ta” (x. Đức Thánh cha Phanxicô, Buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ Ý, 11.8.2018). Xã hội chúng ta ngày nay đang cần biết bao sự lan tỏa của cảm thức này, khi mà sự cô lập đôi khi trở nên bi thảm!

Điểm thứ ba là Thăng tiến. Ở đây, tinh thần vô vị lợi của sự trao ban và sự tôn trọng phẩm giá con người được thể hiện, khi người ta chăm sóc tha nhân chỉ vì lợi ích của họ, để họ có thể phát triển trọn vẹn khả năng của mình và bước đi trên con đường của họ, mà không mong chờ sự đáp trả, cũng không đặt điều kiện. Đó chính là cách Thiên Chúa hành động với mỗi người chúng ta: chỉ đường, ban cho tất cả sự trợ giúp cần thiết, nhưng rồi để chúng ta được tự do. Thánh Gioan Phaolô II đã viết: “Điều cần thiết là làm cho phẩm giá và khả năng sáng tạo của mỗi con người thực sự được triển nở, để họ có thể đáp trả ơn gọi của mình, và do đó là lời mời gọi của Thiên Chúa chứa đựng nơi đó” (Thông điệp Centesimus annus, 1.5.1991, 29).

(Sala Stampa 1-9-2025)