Đức Thánh cha tiếp kiến Dòng Thừa sai Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI) và Dòng Nữ tu Đức Mẹ các Tông Đồ
Sáng ngày 21 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các đại diện của Dòng Thừa sai Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, nhân dịp kỷ niệm 200 năm phê chuẩn tu luật và Hiến pháp dòng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Dòng OMI do thánh Eugène de Mazenod, Tổng giám mục Giáo phận Marseille bên Pháp, năm 1816 và trên thế giới hiện có khoảng 3.300 tu sĩ thuộc 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Cùng được tiếp kiến trong dịp này, có các nữ tu Dòng Đức Mẹ các Tông đồ (Our Lady of Apostles) do cha Augustine Planque thành lập bên Pháp cách đây 150 năm (1876) và hiện có khoảng 620 nữ tu thuộc 19 quốc gia.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha chào mừng các Bề trên Tổng quyền và toàn thể tham dự viên, nhân hai cột mốc quan trọng: 200 năm Tòa Thánh phê chuẩn Tu Luật và Hiến pháp của Dòng Thừa sai Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm và 150 năm thành lập Dòng Nữ Đức Mẹ các Tông Đồ. Tuy lịch sử khác nhau, hai hội dòng có nhiều điểm chung: được khai sinh trong cùng thời kỳ, cùng quê hương và đặc biệt chia sẻ ơn gọi truyền giáo.
Khẩu hiệu “Người đã sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo” diễn tả linh đạo của thánh Eugène de Mazenod, Đấng sáng lập Dòng Thừa sai Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong bối cảnh châu Âu đầy biến động, ngài can đảm bảo vệ phẩm giá người nghèo, công nhân và nông dân bị bóc lột. Với tinh thần quảng đại, khi được mời gọi trợ giúp, ngài đã gửi các tu sĩ đến Canada rồi sang châu Âu, châu Phi và châu Á. Sự vâng phục Chúa Thánh Thần và lòng bác ái đã mang lại hoa trái dồi dào về ơn gọi và tăng trưởng truyền giáo. Ngày nay, với hơn 3.000 tu sĩ hiện diện tại 70 quốc gia, dòng vẫn trung thành với sứ mạng hướng về những người bé nhỏ nhất, sống đặc sủng giữa lòng Giáo hội dưới sự bảo trợ của Đức Maria.
Đức Thánh cha cũng nhắc đến Dòng Nữ Đức Mẹ các Tông Đồ, lấy cảm hứng từ câu “Hiệp cùng Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu”. Cha sáng lập Augustin Planque mong muốn có sự hiện diện không thể thiếu của phụ nữ trong công cuộc truyền giáo, đặc biệt tại châu Phi. Nhiều phụ nữ đã quảng đại đáp lại, dấn thân giữa gian khổ, bệnh tật và cả tử đạo. Ngày nay, các nữ tu tiếp tục phục vụ trong những hoàn cảnh khó khăn, trở nên chứng nhân của tình huynh đệ và hòa bình.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh tinh thần gia đình là điểm chung trong linh đạo của hai hội dòng. Tinh thần ấy phát sinh từ gặp gỡ Thiên Chúa qua Thánh Thể, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và cử hành các bí tích. Từ bàn thờ và nhà tạm, sự hiệp thông, yêu thương và gần gũi kiên nhẫn lớn lên trong tâm hồn, giúp đời sống thánh hiến phản chiếu tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới.
(Sala Stampa 21-2-2026)