Đức Thánh cha tiếp Hội đồng Giới trẻ Địa Trung Hải

Leone XIV con due giovani partecipanti all'udienza | @Vatican Media
Đức Thánh cha Lêô XIV khuyến khích giới trẻ ở các nước vùng Địa Trung Hải đừng nản chí trước những bạo lực và xung đột hiện nay trên thế giới, nhưng hãy trở thành những dấu chỉ hy vọng và mầm mống hy vọng tại những nơi oán ghét và căm hận đang gia tăng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 05 tháng Chín vừa qua, dành cho Hội đồng Giới trẻ Địa Trung Hải. Các bạn trẻ được Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý hướng dẫn trong buổi tiếp kiến.

Đức Thánh cha nhắc lại rằng Hội đồng Giới trẻ Địa Trung Hải là một trong những hoa trái của hành trình suy tư và thiêng liêng do Hội đồng Giám mục Ý khởi xướng, với hai sự kiện quan trọng là cuộc gặp gỡ các giám mục các nước vùng Địa Trung Hải hồi năm 2020 tại thành phố Bari, và năm 2022 tại thành Firenze. Các sinh hoạt này được gợi ý từ xác tín của Đấng Đáng kính Giorgio La Pira, theo đó “hòa bình tại vùng Địa Trung Hải sẽ là khởi đầu, và gần như là nền tảng, cho hòa bình giữa muôn dân trên toàn thế giới.”

Cái nhìn đó ngày nay vẫn giữ nguyên sức mạnh và tính tiên tri của nó, trong một thời đại bị xâu xé và xung đột và bạo lực, với các cuộc chạy đua võ trang và logic áp bức thường thắng thế trên công pháp quốc tế và công ích. Nhưng - Đức Thánh cha nói - “chúng ta không được nản lòng, không được buông xuôi! Chính các con, những người trẻ, với ước mơ và sức sáng tạo, có thể đóng góp một phần căn bản.

Điều chúng ta cần là vun trồng hòa bình trong chính tâm hồn và các mối quan hệ của mình, để nó nở hoa trong các hành động hằng ngày, để dấn thân cho hòa giải trong gia đình, trong cộng đồng, nơi trường học và công sở, trong Giáo hội và giữa các Giáo hội... Các bạn trẻ thân mến, hãy tiếp tục là dấu chỉ hy vọng, niềm hy vọng không làm thất vọng, niềm hy vọng bén rễ trong tình yêu Chúa Kitô. Trở nên dấu chỉ của Chúa Kitô nghĩa là trở thành chứng nhân của Người, sứ giả Tin mừng của Người, ngay trên vùng biển từ bờ của nó mà các môn đệ đầu tiên đã ra đi.

Tôi khích lệ các bạn hãy tiếp tục tiến bước với kinh nghiệm của Hội đồng Giới trẻ Địa Trung Hải. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn và xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, luôn gìn giữ các bạn”.

(Sala Stampa 5-9-2025)