Đức Thánh cha tiếp Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Thần học

Sáng ngày 13 tháng Chín năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên vừa kết thúc hai ngày Hội nghị, ngày 11 và 12 tháng Chín vừa rồi, do Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Thần học tổ chức, về chủ đề: “Công trình tạo dựng, thiên nhiên, môi trường cho một thế giới hòa bình”. Ngài ca ngợi đặc tính thời sự của chủ đề và xác nhận công trình này đòi hỏi sự dấn thân đóng góp của tất cả mọi người.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hội nghị đã được Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khai mạc, với sự tham dự của nhiều nhân vật của Giáo hội, giới doanh nhân, xã hội và văn hóa.
Trong diễn từ, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Quý vị đã suy tư về những vấn đề thời sự cấp thiết mà tôi cũng như các vị tiền nhiệm của tôi rất quan tâm. Đó là tính bền vững của môi trường và việc gìn giữ công trình sáng tạo - những dấn thân không thể thiếu để bảo đảm sự tồn tại của nhân loại. Những vấn đề này còn có tác động tức thời đến cơ cấu xã hội và đến khả năng xây dựng một nền nhân loại cùng sống trong hòa bình và liên đới.”
Đồng thời, bất cứ nỗ lực nào nhằm cải thiện điều kiện môi trường và xã hội của thế giới đều đòi hỏi sự dấn thân của tất cả mọi người, mỗi người theo phần của mình, trong tinh thần liên đới và cộng tác, vượt qua mọi biên giới và giới hạn về vùng miền, quốc gia, văn hóa cũng như tôn giáo.”
Trong sự đóng góp đa diện vào việc theo đuổi mục đích trên đây, Đức Thánh cha Lêô đặc biệt đề cao sự đóng góp của thần học. “Chắc chắn thần học là một chiều kích cấu thành của hoạt động truyền giáo và loan báo Tin mừng của Giáo hội: “nó bắt nguồn từ Tin mừng và cùng đích tối hậu là hiệp thông với Thiên Chúa, mục tiêu của toàn bộ công cuộc rao giảng Kitô giáo. Chính vì nhắm đến mọi người trong mọi thời đại nên công cuộc loan báo Tin mừng luôn được các bối cảnh văn hóa đặt câu hỏi... và cần kết hợp tính chặt chẽ khoa học với quan tâm tới lịch sử; một nền thần học nhập thể, thấm đẫm những đau khổ, niềm vui, chờ đợi và hy vọng của con người nam nữ trong thời đại chúng ta.”
Sau khi trình bày các khía cạnh khác của thần học, Đức Thánh cha nói: “Vậy, tôi mời gọi anh chị em hãy vun trồng một nền thần học được xây dựng trên cuộc gặp gỡ đích thân và có sức biến đổi với Chúa Kitô, đồng thời dấn thân hội nhập vào những biến cố cụ thể của nhân loại hôm nay. Tôi khích lệ anh chị em đối thoại, không chỉ với triết học, mà cả với vật lý, sinh học, khoa học kinh tế, luật học, văn chương, âm nhạc... để vừa được phong phú vừa làm phong phú, để đem men Tin mừng vào các nền văn hóa khác nhau, trong cuộc gặp gỡ với tín hữu các tôn giáo khác và với những người không tin”.
(Sala Stampa 13-9-2025)
Trực tiếp
