Đức Thánh cha tiếp 192 giám mục năm châu tham dự Khóa bồi dưỡng tại Roma

Sáng ngày 11 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến 192 giám mục năm châu vừa kết thúc Khóa bồi dưỡng dài tám ngày tại Roma, dành cho các giám mục mới thụ phong trong thời gian gần đây. Đức Thánh cha đặc biệt nhắc nhở các vị về tinh thần tông đồ và phục vụ đức tin của dân Chúa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong số các giám mục tham dự, có 78 vị thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, và 114 giám mục còn lại thuộc Bộ Giám mục, kể cả 5 giám mục thuộc các Giáo hội Công giáo Đông phương. Ngoài ra, có 5 giám mục đang phục vụ tại Tòa Thánh. Có 3 giám mục người Việt thụ phong trong thời gian gần đây, là Đức cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Vũ Công Viện, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha Gioakim Nguyễn Xuân Thinh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Melbourne, Australia.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc nhở các giám mục về hồng ân đã lãnh nhận không phải cho riêng mình, nhưng để phục vụ cho sứ vụ của Tin mừng. Đức Thánh cha nói: “Anh em đã được chọn và được gọi để được sai đi như những tông đồ của Chúa và như những người phục vụ đức tin. Giám mục được kêu gọi để phục vụ đức tin của Dân Chúa.”
Đức Thánh cha nhắc lại giáo huấn của thánh Augustinô nói về việc truyền chức giám mục: “Trước hết, người đứng đầu cộng đoàn phải hiểu rằng mình là tôi tớ của nhiều người” (Bài giảng 340/A, 1). Đồng thời, thánh nhân cũng nhắc lại rằng giữa các tông đồ đã từng nảy sinh “một sự khao khát quyền lực” (sđd.), trước đó Chúa Giêsu đã phải can thiệp như một thầy thuốc để chữa lành họ. Chúng ta nhớ đến lời cảnh tỉnh của Chúa, khi thấy Nhóm Mười Hai tranh luận xem ai là người lớn nhất: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,43-44).
Vì thế, - Đức Thánh cha nói- “Tôi xin anh em luôn tỉnh thức và bước đi trong khiêm nhường và cầu nguyện, để trở nên những người phục vụ Dân Chúa, nơi mà Người sai anh em đến. Việc phục vụ này – Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nhắc đến trong một dịp tương tự - được thể hiện bằng việc trở thành dấu chỉ sự gần gũi của Thiên Chúa. “Sự gần gũi với dân mà Chúa trao phó cho chúng ta, không phải là một chiến lược theo cơ hội, mà là điều kiện thiết yếu của chúng ta. Chúa Giêsu muốn đến gần anh chị em của Người qua chúng ta, qua đôi tay mở rộng của chúng ta để âu yếm và an ủi; qua lời nói của chúng ta, được cất lên để xức dầu Tin mừng cho thế giới chứ không phải cho chính mình; qua trái tim của chúng ta, khi mang lấy nỗi lo âu và niềm vui của anh chị em mình” (Diễn từ gửi các Giám mục tham dự Khóa huấn luyện, 12.9.2019).
Các thách đố
Đức Thánh cha Lêô XIV cũng nhắc đến bối cảnh khủng hoảng đức tin ngày nay, với những khó khăn của nhiều người trong việc gắn bó với Giáo hội và thực hành đức tin. Một số người khác không tìm thấy nơi Giáo hội ngôn ngữ và hình thức phù hợp... Ngoài ra, có những thách đố khác về văn hóa và xã hội, những thảm kịch của chiến tranh và bạo lực, nỗi khổ đau của người nghèo, khát vọng của nhiều người về một thế giới huynh đệ và liên đới hơn, những thách đố luân lý đặt ra cho chúng ta về giá trị sự sống và tự do.
Đức Thánh cha nói: “Trong bối cảnh ấy, Giáo hội sai anh em đến như những mục tử nhân hậu, biết đồng hành, chia sẻ hành trình, những thắc mắc, lo lắng và hy vọng của dân chúng: như những mục tử muốn làm người hướng dẫn, làm cha và làm anh em của các linh mục cũng như cho các tín hữu nam nữ.”
(Sala Stampa 11-9-2025)
Trực tiếp
