Đức Thánh cha sẽ thăm giáo xứ tại Ponte Mammolo vào Chúa nhật này
Lúc 16 giờ Chúa nhật, ngày 15 tháng Ba này, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ đến viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thuộc khu vực Ponte Mammolo (via Casal de Pazzi 88) ở mạn đông Rôma.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là giáo xứ thứ năm được Đức Thánh cha viếng thăm trong Mùa Chay này và chương trình sẽ tiến hành theo nghi thức giống các lần trước.
Đức Thánh cha sẽ đến giáo xứ vào khoảng 16 giờ, được các thiếu nhi, giới trẻ và gia đình của họ chào đón, tại sân thánh đường giáo xứ. Sau đó, Đức Thánh cha sẽ vào các khu sinh hoạt của giáo xứ và chào thăm các bệnh nhân, cùng với một nhóm đại diện người nghèo và người vô gia cư, đang sử dụng dịch vụ phòng tắm công cộng trong khuôn viên giáo xứ. Cũng sẽ có sự tham dự của các tình nguyện viên của Caritas và Cộng đoàn Thánh Egidio, những người đang chăm sóc họ.
Thánh lễ và các cuộc gặp gỡ
Lúc 17 giờ, Đức Giáo hoàng sẽ chủ sự thánh lễ với giáo xứ. Cùng đồng tế với ngài, có Đức Hồng y Giám quản Baldo Reina, Đức cha tân cử Marco Valenti, cha sở Francis Refalo, và các linh mục quản hạt trong khu vực. Ngoài ra, còn có cha Giuseppe Argento, nguyên cha sở của cộng đoàn, quê tại Agrigento, và cha Jesus, một linh mục trẻ người Tây Ban Nha, người đã khám phá ơn gọi linh mục khi tham gia cộng đoàn Ponte Mammolo, trong thời gian ở Ý theo chương trình Erasmus.
Sau thánh lễ, Đức Thánh cha sẽ gặp Hội đồng mục vụ giáo xứ, rồi gặp các linh mục đang phục vụ và sinh sống tại giáo xứ. Cuối cùng, Đức Thánh cha chào các tín hữu bên ngoài nhà thờ trước khi trở về Vatican.
Sự gần gũi với các tù nhân ở Rebibbia
Cha sở Francis Refalo, người Malta, cho biết: “Tin Đức Giáo hoàng đến thăm chúng tôi đã gây xúc động lớn... Nhiều người, kể cả những người không thường xuyên đến nhà thờ, đã đến và muốn giúp đỡ. Trong họ đã bừng lên một ngọn lửa yêu mến và liên đới.”
Trong lãnh thổ mục vụ của giáo xứ còn có nhà tù Rebibbia. Về điểm này, cha Refalo nhấn mạnh: “Sự gần gũi với nhà tù là một ơn gọi đặc biệt của giáo xứ chúng tôi. Nếu chúng tôi ở đây thì không phải là tình cờ; đó là một thực tại mà chúng tôi phải đáp lại. Chúng tôi mong muốn xây dựng các căn hộ nhỏ cho những tù nhân được phép ra ngoài tạm thời.”
Một cộng đoàn đa sắc tộc
Giáo xứ đặc biệt quan tâm đến các “anh chị em tù nhân”, nhưng cũng quan tâm đến người cao tuổi, bệnh nhân và giới trẻ, đến mức nhà nguyện mùa hè cho thanh thiếu niên đã được mở lại.
Khu vực này cũng có nhiều người nước ngoài sinh sống, đến từ các quốc gia châu Á, như Philippines, Bangladesh, Pakistan, nhưng đặc biệt từ Mỹ Latinh, nhất là Peru.
Cha sở cho biết: “Một gia đình Peru - những người tham dự thánh lễ hằng ngày tại giáo xứ - sẽ tham gia dâng lễ vật trong thánh lễ... “Họ có một con gái 12 tuổi, em sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo trong Đêm Vọng Phục Sinh tới đây.”
Giáo xứ còn đồng hành với người di cư bằng nhiều cách khác nhau, như: qua Trung tâm lắng nghe, hay lớp học tiếng Ý cho người nước ngoài đã hoạt động suốt 20 năm, “không chỉ giúp hội nhập mà còn trở thành một hành trình đồng hành”.
(Vatican News 12-3-2026)