Đức Thánh cha Lêô tham dự buổi hợp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo
Lúc 21 giờ 30 ngày 29 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã trở lại khu vườn “Borgo Laudato sì” ở Castel Gandolfo để tham dự buổi hợp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh Rutelli, cùng với một số hồng y, giám mục khác và đông đảo khách mời.
Các ca viên, từ 8 đến 19 tuổi, đến từ Bethlehem và Giêrusalem, làng Nabikabala bên Uganda, Phi châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc “Cantico della Pace”: Bài ca Hòa bình, được chuyển thể từ “Thánh ca Vạn vật” (Cantico delle Creature) của Thánh Phanxicô Assisi, nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời.
Mở đầu, Đức Hồng y Fabio Baggio, Quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato sì ở Castel Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi hợp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh cha.
Phát biểu của Đức Thánh cha
Lên tiếng vào cuối buổi hợp xướng, Đức Thánh cha nói: “Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác.”
Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh cha nói tiếp: “Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp. Vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó, mà là một Đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính Đấng là Vẻ Đẹp tuyệt đối.”
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là Đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng Đức Thánh cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.”
(Vatican News, 29-7-2026)
