Đức Thánh cha gặp gỡ các tín hữu Công giáo du mục
Sáng ngày 18 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ khoảng ba ngàn tín hữu Công giáo du mục từ 70 quốc gia, về Roma hành hương Năm Thánh vào cuối tuần, ngày 18 và 19 tháng Mười vừa qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện tại Đại thính đường Phaolô VI, đặc biệt có Đức Hồng y Fabio Baggio, Dòng Scalabrini, Phó Tổng thư ký Bộ trưởng phát triển nhân bản toàn diện.
Trên lễ đài, có tượng Đức Mẹ Nữ Vương những người du mục.
Người du mục ở Ý chiếm đa số, nhưng cũng có hàng trăm người khác đến từ Đông Âu và khắp châu Âu, cùng với đại diện các phong trào, hiệp hội và tổ chức mục vụ đang đồng hành với họ.
Trong khi chờ đợi, họ đã sinh hoạt, ca hát. Và khi Đức Thánh cha đến, một nhạc sĩ người Rom từ Tây Ban Nha đã trình diễn một bài ca do ông sáng tác để tặng Đức Thánh cha.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong huấn dụ tại buổi gặp gỡ, Đức Thánh cha bày tỏ mong muốn rằng cuộc hành hương Năm Thánh này sẽ “củng cố đức tin và niềm hy vọng” của họ, giúp họ “can đảm bước đi trên con đường Tin mừng.”
Đức Thánh cha nói: “Chính sự hiện diện của anh chị em nhắc chúng ta rằng “niềm hy vọng là một hành trình” - đó cũng là chủ đề của cuộc gặp gỡ hôm nay. Và hôm nay, chúng ta đều được mời gọi lên đường một lần nữa nhờ món quà mà anh chị em mang đến cho Đức Giáo hoàng: đức tin mạnh mẽ, niềm hy vọng không lay chuyển vào Thiên Chúa duy nhất, và lòng tín thác bền vững không khuất phục trước những khó khăn của một cuộc sống thường bị gạt ra ngoài lề xã hội”.
“Viên đá bị thợ xây loại bỏ lại trở nên viên đá góc tường”
“Anh chị em có thể trở nên chứng nhân sống động cho tầm quan trọng của ba điều cốt lõi này: chỉ tin cậy vào Thiên Chúa, không gắn bó với của cải vật chất, và thể hiện đức tin bằng hành động và lời nói.
Trái tim của Giáo hội, do bản chất của mình, luôn liên đới với những người nghèo khổ, bị loại trừ và bị gạt ra bên lề, với những người bị xem là “phế phẩm của xã hội”.
Đức Lêô XIV lên án sự kiện “suốt gần một thiên niên kỷ, người du mục Rom và Sinti đã sống đời lữ hành trong một thế giới ngày càng xây dựng nên những mô hình phát triển bất công và không bền vững. Vì thế, các xã hội gọi là “tiến bộ” đã hệ thống hóa việc loại trừ anh chị em, đẩy anh chị em ra bên lề các thành phố, bên lề quyền lợi, giáo dục và văn hóa”.
Đối diện với sự khước từ của xã hội, Đức Thánh cha trấn an họ: “Nhưng chúng ta, nhờ đức tin vào Đức Giêsu Kitô, biết rằng “viên đá mà thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường” (Mt 21,42). Vì thế, chúng ta càng xác tín rằng những giá trị mà người nghèo gìn giữ với lòng tự trọng và phẩm giá lớn lao, chính là những giá trị mà tất cả chúng ta phải hướng về, để thay đổi hướng đi của thế giới.”
“Đừng nản lòng”
“Trong lần gặp gỡ với anh chị em năm 2011, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nói rằng: “Anh chị em là một dân tộc, qua nhiều thế kỷ, chưa từng theo đuổi những ý thức hệ dân tộc chủ nghĩa, không khát khao chiếm hữu đất đai hay thống trị các dân tộc khác”.
Đức Thánh cha nhắc lại điều đó và nói thêm rằng: “Anh chị em hãy giải thoát mình khỏi cám dỗ của sự chiếm hữu, khỏi mọi gắn bó bất chính với của cải, để vẫn là những lữ khách trong Thần Khí, nghèo khó trong tâm hồn, và vì thế được chúc phúc.”
Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô: hãy có “một con tim rộng mở, không oán hận, và tiến bước trong phẩm giá - phẩm giá của gia đình, của công việc, của lao động chân chính, của lời cầu nguyện.”
Và Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Đừng nản lòng! Khi anh chị em gần gũi hơn với thân phận của Chúa Kitô nghèo khó và khiêm hạ, anh chị em đang nhắc cho nhân loại biết mô hình đích thực của đời sống Kitô hữu là gì. Tôi khuyến khích anh chị em hãy tin tưởng vào vẻ đẹp cứu độ mà văn hóa và đời sống du mục của anh chị em mang lại.”
Cuối buổi gặp, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn Bộ Phát triển Con người Toàn diện và Quỹ Migrantes, vì những nỗ lực to lớn trong việc tổ chức một Năm Thánh đầy ý nghĩa này.
Đức Thánh cha cũng kêu gọi tất cả những ai hoạt động trong mục vụ cho người Rom, Sinti và du mục hãy tiếp tục với tinh thần mới mẻ thực hiện các mục tiêu của Đại hội Thế giới Lần thứ V về mục vụ cho người du mục, đồng thời mong muốn mỗi giáo phận phát triển một sự quan tâm mục vụ thích hợp đối với các cộng đồng này, để góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện đích thực của con người.
(Vatican News 18-10-2025)
Trực tiếp
