Đức Thánh cha cử hành thánh lễ Năm Thánh dành cho các quân nhân và cảnh sát
Lúc 10 giờ 30 phút, sáng Chúa nhật, ngày 09 tháng Hai năm 2025, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, nhân dịp Ngày Năm Thánh dành cho các quân nhân, cảnh sát và an ninh, trong hai ngày 08 và 09 tháng Hai vừa qua ở Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong số khoảng 30.000 người tham dự, đến từ 100 quốc gia, thì đông nhất là 20.000 người Ý, tiếp đến là Tây Ban Nha, Mỹ, Slovakia, Slovenia, Ucraina, Pháp, Brazil, Croatia, một số nước Nam Mỹ, và cả hai nước xa xăm như Australia và New Zealand. Tại Vatican, cũng có các vệ binh Thụy Sĩ, Hiến binh Vatican và cả lính cứu hỏa thuộc lãnh thổ nhỏ bé này. Ngoài ra, cũng có Bộ trưởng quốc phòng Ý cũng như các quan chức liên hệ của nhiều nước. Hàng ngàn người khác tham dự thánh lễ ở cuối quảng trường và khu vực lân cận.
Trái với chiều thứ Bảy, ngày 08 tháng Hai bị trời mưa, sáng Chúa nhật trời nắng đẹp, giúp tăng thêm bầu khí vui tươi cho thánh lễ.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có hơn 20 giám mục Giám hạt quân đội các nước, cùng với Đức Hồng y Giám quản Đền thờ thánh Phêrô, đặc biệt là Đức Hồng y Prevost, Dòng thánh Augustinô, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giám mục, người cử hành các lễ nghi tại bàn thờ thay Đức Thánh cha. Ngoài ra, có hơn 150 linh mục tuyên úy quân đội, cùng với hơn 10 linh mục khác và các phó tế đảm nhận việc trao Mình Thánh Chúa lúc hiệp lễ.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Vì Đức Thánh cha còn bị bệnh, nên bài giảng tiếp đó của ngài đã được Đức Tổng giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh cha, đọc thay.
Qua đó, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Luca, đọc trong thánh lễ Chúa nhật thứ V Thường niên Năm C, thuật lại sự tích Chúa Giêsu, sau khi giảng cho đông đảo dân chúng, Ngài lên thuyền với các môn đệ và bảo họ thả lưới. Họ do dự vì đã vất vả cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào, nhưng vâng lời Thầy, họ thả lưới và đã bắt được mẻ cá lạ lùng.
Đi từ ba động thái đơn sơ của Chúa Giêsu: Chúa nhìn thấy hai con thuyền, bước lên đó, và ngồi xuống, rồi bảo các môn đệ thả lưới, khi mà họ chẳng còn hy vọng, sau một đêm vất vả làm việc mà chẳng được gì, Đức Thánh cha nói:
“Chúa Giêsu lên thuyền để giảng dạy, nghĩa là loan báo Tin mừng, để đưa ánh sáng vào trong tối tăm của thất vọng, để kể lại vẻ đẹp của Thiên Chúa bên trong những vất vả của đời sống con người, để làm cho con người cảm thấy rằng vẫn còn hy vọng, cả khi tất cả dường như đã mất rồi”.
“Và khi ấy xảy ra phép lạ: khi Chúa lên thuyền của cuộc đời chúng ta để mang tin vui tình thương của Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta, khi ấy cuộc sống tái bắt đầu, hy vọng tái sinh, niềm hăng say đã mất được phục hồi và chúng ta lại có thể thả lưới xuống biển”.
Đức Thánh cha giải thích: “Anh chị em, lời hy vọng này tháp tùng chúng ta hôm nay, trong khi chúng ta cử hành Ngày Năm Thánh của quân đội, cảnh sát và an ninh. Tôi cám ơn họ vì việc phục vụ, và chào thăm các vị trong chính quyền hiện diện, các hiệp hội và quân trường, cũng như các giám mục và tuyên úy quân đội. Anh chị em được ủy thác một sứ vụ cao cả, bao gồm nhiều chiều kích của đời sống xã hội và chính trị: bảo vệ đất nước của anh chị em, dấn thân cho an ninh, bảo vệ luật pháp và công lý, hiện diện trong các nhà tù, chiến đấu chống nạn tội phạm và những hình thức bạo lực có nguy cơ làm xáo trộn an bình xã hội. Và tôi cũng nhớ đến bao người đang dấn thân phục vụ trong các dịch vụ phòng chống thiên tai, bảo tồn thiên nhiên, cứu mạng tại biển khơi, phục vụ những người mong manh nhất và thăng tiến hòa bình”.
Nhắn nhủ
Và dựa vào ba tác động của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng, Đức Thánh cha nhắc nhở mọi người hãy nhìn, bước lên và ngồi xuống: “Hãy nhìn, vì anh chị em được kêu gọi hãy có một cái nhìn chăm chú, biết nhận ra những đe dọa công ích, những nguy hiểm đe dọa đời sống của các công dân, những nguy cơ về môi trường, xã hội và chính trị chúng ta có thể gặp phải.
Tiếp đến, hãy bước lên, vì quân phục, kỷ luật đã tôi luyện anh chị em, lòng can đảm như đặc điểm của anh chị em, lời tuyên thệ đã làm, tất cả nhưng điều đó nhắc nhớ anh chị em rằng thật là điều quan trọng, không phải chỉ nhìn thấy sự ác để tố giác, nhưng còn lên thuyền giữa bão táp và nỗ lực để không bị đắm, với một sứ mạng phục vụ điều thiện, tự do và công lý.
Sau cùng là ngồi xuống, vì sự hiện diện của anh chị em tại các thành thị và nơi các khu phố, luôn đứng về phía hợp pháp và những người yếu thế thế nhất, trở thành một bài học cho tất cả chúng ta, bài học đó là: sự thiện có thể chiến thắng, dù điều gì đi nữa, công lý, lòng trung thành và sự hăng say là những giá trị vẫn còn cần thiết ngày nay, chúng ta có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo hơn, công bằng và huynh đệ hơn, bất chấp những thế lực đối nghịch của sự ác”.
Đức Thánh cha cũng nhắc đến những nghĩa vụ của các vị tuyên úy và khẳng định rằng: “Sự hiện diện của linh mục là điều quan trọng giữa anh chị em. Các vị không phải là để chúc lành cho các hành động xấu xa của chiến tranh, như đã xảy ra một cách đau buồn trong lịch sử. Không phải vậy, các linh mục tuyên úy ở giữa anh chị em như một sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng muốn đồng hành với anh chị em, lắng nghe và gần gũi, khích lệ anh chị em ra khơi, và nâng đỡ anh chị em trong sứ mạng hằng ngày. Như một nâng đỡ luân lý và tinh thần, các linh mục tuyên úy đồng hành với anh chị em, giúp đỡ anh chị em thi hành phận sự dưới ánh sáng Tin mừng và phục vụ điều thiện”.
Sau cùng, Đức Thánh cha đặc biệt khích lệ các quân nhân và cảnh sát “đừng quên mục tiêu việc phục vụ của mình là thăng tiến sự sống, luôn cứu sống, bảo vệ sự sống. Hãy tỉnh thức chống lại cám dỗ vun trồng chiến tranh, không để mình bị mê hoặc vì huyền thoại sức mạnh và những tiếng ồn ào của võ khí; đừng bao giờ để mình bị lây nhiễm vì độc dược của tuyên truyền oán thù, phân chia thế giới thành những người bạn cần bảo vệ và kẻ thù cần bài trừ. Trái lại, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân can trường về tình thương của Chúa Cha, Đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Cùng nhau chúng ta tiến bước để xây dựng một kỷ nguyên mới hòa bình, công lý và huynh đệ”.
Kinh Truyền tin
Cuối thánh lễ, lúc 11 giờ 35, tại lễ đài, trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh cha ngỏ lời chào thăm và cám ơn tất cả mọi người, đồng thời nhắn nhủ các binh sĩ trung thành phục vụ tổ quốc của mình, và trong các cuộc xung đột hãy luôn tôn trọng các quy luật quốc tế.
Đức Thánh cha không quên nhắn nhủ tất cả mọi người cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại Ucraina đau thương, tại Trung Đông, Myanmar và các nước khác đang có xung đột. Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người tham dự.
Thánh lễ Năm Thánh dành cho các quân nhân, cảnh sát và an ninh đã kết thúc lúc gần 12 giờ trưa.
Trực tiếp
![Livesteam thumbnail](/sites/default/files/inline-images/live-stream-thumb.jpg)