Đức Thánh cha chủ sự Kinh Truyền tin nhân Đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô
Đúng 12 giờ trưa, ngày 29 tháng Sáu vừa qua, Đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu ba trong Dinh Tông tòa, để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt.
Phúc Nhạc | RVA
Bài huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là hai thánh Bổn mạng của thành Rôma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết Giáo hội tại Rôma với tất cả các Giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến.
Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà Tin mừng Đức Kitô đã, có thể nói, bén rễ tại Rôma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình: một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người; một kinh nghiệm mới về sức mạnh – không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống.
Ngày nay cũng vậy, Chúa – Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương – vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của Người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi: “Hãy theo Thầy!”, Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tham dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta – những tội nhân đã được Người tha thứ, những con người chưa hoàn hảo – để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành.
Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa. Khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách; không chỉ trước khi được Chúa gọi, mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo Tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng các tác giả Kinh thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu; thực vậy, Kinh thánh kể lại các khác biệt đó như một Tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một Thánh Thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất.
Như thế, hai Thánh Bổn mạng của Giáo hội Rôma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông; các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải.
Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô, xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết trân trọng hơn nữa tính công giáo của Giáo hội; biết nhận ra giá trị của Giáo hội trong việc phục vụ sự gặp gỡ huynh đệ giữa con người và các dân tộc; biết tránh mọi điều làm hao mòn hoặc tổn hại đến sự hiệp thông; và kiên trì bước đi trên con đường đại kết cũng như trong cuộc đối thoại chân thành, cởi mở và đầy quan tâm với mọi người.
Xin Đức Maria, Nữ Vương các thánh tông đồ, luôn gìn giữ và che chở Dân Thiên Chúa tại Rôma cũng như trên toàn thế giới.
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến!
Hôm nay Giáo hội cử hành Ngày Quyên góp “Đồng tiền Thánh Phêrô” (Obolo di San Pietro). Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai, qua sự đóng góp của mình, nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là Đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông.
Trong ngày lễ kính hai Thánh Bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Rôma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Rôma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hằng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động.
Tôi chào các tình nguyện viên của Pro Loco d’Italia, những người đã thực hiện lễ hội trang trí thảm hoa (Infiorata) trên đường Via della Conciliazione và tại Quảng trường Piô XII. Xin cảm ơn và chúc mừng anh chị em! Tôi cũng cảm ơn những người tổ chức màn trình diễn pháo hoa truyền thống “Girandola di Castel Sant’Angelo”, mà năm nay được dành để tôn vinh Thánh Phanxicô Assisi và Bài Ca Muôn Loài của ngài. Tôi cũng vui mừng được đón tiếp hai hội huynh đệ: Hội Đức Mẹ Núi Carmel trên Đường Zamora của Tây Ban Nha (Nuestra Señora del Carmen del Camino de Zamora) và Hội Huynh đệ Agonizzanti của Artena.
Tôi chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô để phát hành “L’Osservatore di strada”, phụ bản của nhật báo “L’Osservatore Romano”. Xin cảm ơn và cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến tất cả những ai đang cộng tác để duy trì tờ báo này!”