Đức Thánh cha bế mạc ngày Năm Thánh Giới trẻ
Sau buổi Canh thức chiều tối thứ Bảy, ngày 02 tháng Tám vừa qua, lúc 9 giờ sáng Chúa nhật, ngày 03 tháng Tám, Đức Thánh cha Lêô XIV đã trở lại khu vực Tor Vergata, Roma, để chủ sự thánh lễ bế mạc ngày Năm Thánh dành cho giới trẻ, là sinh hoạt đông đảo nhất trong Năm Thánh 2025.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Số người tham dự thánh lễ lên tới hơn một triệu người, theo chính quyền thành Roma. Ngoài hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ 146 quốc gia đã ngủ lại ngay tại cánh đồng này, còn có thêm hàng trăm ngàn tín hữu khác.
Trước thánh lễ, giống như chiều tối thứ Bảy, Đức Thánh cha đã đi xe mui trần tiến qua tất cả các lối đi để chào thăm các tín hữu, nhất là các bạn trẻ.
Đồng tế với Đức Thánh cha, theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, có hai mươi hồng y, bốn trăm năm mươi giám mục và hơn bảy ngàn linh mục, trong phẩm phục màu xanh.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã đi từ các bài đọc của Chúa nhật thứ XVIII Thường niên Năm C để rút ra những bài học cho cuộc sống của người trẻ.
Bài đọc thứ nhất (Gv 1,2; 2,21-23) nhắc nhở mọi người tất cả là phù vân; thánh ca đáp ca (90,5-6) mô tả cuộc sống như hoa cỏ sớm nở chiều tàn, sau cùng bài Tin mừng theo thánh Luca (12,13-21) nói về sự tranh giành gia tài giữa hai anh em, và Chúa Giêsu cảnh giác: hãy chú ý, hãy xa lánh mọi ham hố, vì “cho dù một người sống trong sung túc, đời sống của họ không tùy thuộc những gì họ sở hữu”.
Đức Thánh cha nói: “Trong những ngày qua, các bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm đẹp. Các bạn đã gặp những người cùng lứa tuổi đến từ các nơi khác nhau trên thế giới, thuộc các nền văn hóa khác nhau. Các bạn đã trao đổi kiến thức, chia sẻ những mong đợi, đã đối thoại với thành phố qua nghệ thuật, âm nhạc, tin học, thể thao. Rồi tại Circo Massimo, các bạn đã lãnh nhận bí tích Thống hối, đã nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và đã xin Chúa giúp đỡ để sống một cuộc sống tốt lành.
Trong tất cả những điều đó, các bạn có thể đón nhận một câu trả lời quan trọng: cuộc sống sung mãn của chúng ta không tùy thuộc những gì chúng ta tích trữ, và cũng không tùy thuộc những gì chúng ta sở hữu, như chúng ta đã nghe trong bài Tin mừng (Xc Lc 12,13-21). Đúng hơn, cuộc sống sung mãn gắn liền với điều mà chúng ta biết vui mừng đón nhận và chia sẻ (Xc Mt 10,8-10); Ga 6,1-13). Mua sắm, tích trữ, tiêu thụ, không đủ. Chúng ta cần ngước mắt nhìn lên cao, nhìn những sự “ở trên ấy” (Cl 3,2), để nhận thức rằng trong các thực tại trần thế này, tất cả chỉ có ý nghĩa theo mức độ nó giúp chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa và anh chị em trong tình bác ái, làm tăng trưởng trong chúng ta “những tâm tình dịu dàng, từ nhân, khiêm tốn, hiền từ, đại đảm” (Cl 3,12), tha thứ (Xc ivi, v.13), an bình (Xc Ga 14,27), như những tâm tình của Chúa Kitô (Xc Pl 2,5). Và trong chân trời ấy, chúng ta sẽ luôn hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu “hy vọng (...) không làm thất vọng, vì tình thương của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta (Xc Rm 5,5).
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Các bạn rất thân mến, niềm hy vọng của chúng ta là Chúa Giêsu. Như thánh Gioan Phaolô II đã nói, chính Chúa “khơi dậy trong chúng ta ước muốn biến cuộc sống của các bạn thành một cái gì cao cả (...), để cải tiến bản thân các bạn và xã hội, làm cho nó nhân bản và huynh đệ hơn (Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 15, Canh thức cầu nguyện 19-8-2000). Chúng ta hãy liên kết với Chúa, luôn ở lại trong tình bạn với Ngài, luôn vun trồng tình bạn ấy bằng kinh nguyện, thờ lạy, rước lễ, siêng năng xưng tội, quảng đại bác ái, như các chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis đã dạy, hai vị sắp được tôn phong hiển thánh. Các bạn hãy mong ước nên thánh, dù ở nơi nào đi nữa. Đừng hài lòng với những gì ít ỏi. Khi ấy, các bạn đã thấy ánh sáng Tin mừng tăng trưởng mỗi ngày trong và quanh các bạn”.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Tôi phó thác các bạn cho Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ hy vọng. Với sự phù trợ của Mẹ, khi trở về nước trong những ngày tới đây, ở các nơi trên thế giới, các bạn hãy tiếp tục vui mừng tiến bước theo Chúa Cứu Thế, và hãy làm cho bất kỳ người nào các bạn gặp được lây nhiễm sự phấn khởi hăng hái và chứng tá đức tin của các bạn! Hãy tiến bước tốt đẹp!”
Trực tiếp
