Đức Giáo hoàng trả lời phỏng vấn: Tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của ngài là phục vụ Giáo hội hoàn vũ
Đức Thánh cha Lêô XIV đã chia sẻ về vai trò của ngài với tư cách là vị Giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư, ngày 29 tháng Bảy vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi hợp xuống cầu nguyện, Đức Thánh cha nói: “Tôi coi mình trước hết là Giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ.”
Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sinh sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của Giáo hội hoàn vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa Thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi ngài được bầu chọn vào tháng Năm năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ.
Câu chuyện gia đình phản ánh lịch sử nước Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của ngài đều là người nhập cư. Bên ngoại của ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ, đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ.
Tinh thần đón nhận người khác là một nhân đức
Đức Lêô XIV cho rằng những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm: tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về khả thể viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói: “Quý vị sẽ gặp tôi ở đó.”
Đức Giáo hoàng kể rằng đúng vào ngày 29 tháng Bảy vừa qua, ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói: “Hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó.”
Tình huynh đệ phổ quát là một giá trị
Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi hợp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Ngài cho biết cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại chung.
Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi: “Tại sao lại có chiến tranh và hận thù thay vì hòa bình và tình yêu?” Đức Thánh cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù.
Khích lệ người di cư nuôi dưỡng hy vọng
Đức Lêô XIV cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp, có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
(Vatican News 30-7-2026)
