Ánh sáng và bóng tối trong lịch sử truyền giáo châu Mỹ

Đức Thánh cha Lêô XIV nhìn nhận rằng: Lịch sử truyền giảng Tin mừng tại châu Mỹ “đầy những ánh sáng và bóng tối”.
Phúc Nhạc | RVA
Nhận định trên đây được ngài bày tỏ trong sứ điệp công bố hôm 16 tháng Mười vừa qua, gửi cho một liên minh đại diện các dân tộc bản địa và một hiệp hội các thần học gia nghiên cứu chủ đề này.
Sứ điệp mang chữ ký của Đức Thánh cha, ngày 12 tháng Mười năm 2025, trong đó ngài nhắc lại rằng các giám mục châu Mỹ Latinh đã nhiều lần khẳng định: công cuộc truyền giáo cho các dân tộc bản địa “mang dấu tích cả ánh sáng và bóng tối”.
Và nhân dịp Năm Thánh, Đức Thánh cha mời gọi mọi người hãy tha thứ cho anh chị em mình. Đức Thánh cha nói: “Năm Thánh - thời điểm quý báu của sự tha thứ - mời gọi chúng ta trong thâm tâm hãy tha thứ, hòa giải với chính lịch sử của mình và tạ ơn Thiên Chúa về lòng thương xót của Người dành cho chúng ta.
Nhờ nhận ra cả ánh sáng lẫn những vết thương trong quá khứ, chúng ta hiểu rằng chỉ khi phó thác hoàn toàn vào quyền năng Thiên Chúa và hành động của Người trong chúng ta, chúng ta mới thật sự trở thành một Dân. Người là Đấng đã gieo vào mọi nền văn hóa “những hạt giống của Ngôi Lời”, để chúng trổ sinh trong hình thức mới mẻ và kỳ diệu, tỉa gọn để sinh nhiều hoa trái hơn (x. Ga 15,2).
Đức Thánh cha cũng khích lệ các dân bản địa đóng góp phần đặc thù của mình, và viết rằng: “Giữa các dân tộc trên thế giới, các Dân tộc Bản địa được mời gọi mạnh dạn và tự do trình bày sự phong phú nhân bản, văn hóa và Kitô giáo riêng của mình. Giáo hội lắng nghe và được phong phú thêm nhờ tiếng nói độc đáo của anh chị em - một phần không thể thay thế trong dàn hợp xướng hùng vĩ mà tất cả cùng cất lên: “Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, chúng con vui mừng hát ca tụng Ngài, tán tụng vinh quang Ngài” (x. Thánh thi Te Deum).”
Sau cùng, Đức Thánh cha khẳng định rằng: Qua đối thoại và gặp gỡ, chúng ta “hãy học hỏi từ những cách nhìn khác nhau về thế giới, trân trọng những giá trị riêng và nguyên thủy của từng nền văn hóa,” và “cùng nhau khám phá sự sống phong phú mà Chúa Kitô ban cho mọi dân tộc.”
(Sala Stampa 16-10-2025)
Trực tiếp
