Đức Thánh cha tiếp Học viện Giáo hoàng Bồ Đào Nha ở Roma

Sáng ngày 20 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến cộng đoàn Giáo hoàng Học viện Bồ Đào Nha ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập. Đức Thánh cha nhắn nhủ cộng đoàn vun trồng tình hiệp thông, đặc biệt các linh mục cần hết sức trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng là Mục Tử Nhân Lành.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Học viện Giáo hoàng này ở gần Vatican, thuộc Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha và được Đức Giáo hoàng Lêô XIII thành lập trong Năm Thánh 1900. Cho đến nay, trường đã đào tạo hơn 1.200 linh mục, 86 giám mục và 8 hồng y.
Trong Thế chiến thứ hai, cha Giám đốc Joaquim Carreira đã đón tiếp khoảng 40 người Do thái bị bách hại, cho họ trú ẩn và cứu sống họ. Vì hành động anh hùng này, vào năm 2015, cha đã được Viện Yad Vashem ở Israel, là Trung tâm tưởng niệm các nạn nhân Do thái bị diệt chủng, truy tặng danh hiệu “Người công chính giữa các dân tộc.”
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Hồng y Bồ Đào Nha, Ban Giám đốc và các linh mục sinh viên, cũng như các nữ tu làm việc trong Học viện và nhiều quan khách khác.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nói: “…dù được trao phó sứ vụ nào, mỗi linh mục đều có cơ hội để nên đồng hình đồng dạng với Vị Mục Tử Nhân Lành: không những cần một con tim bằng thịt, một con tim nhân hậu và khôn ngoan, nhưng còn cần một con tim như Trái Tim Chúa Giêsu, luôn kết hiệp với Chúa Cha, say mê Giáo hội và chan chứa lòng cảm thương.
Khi dừng lại bên Chúa sau những ngày làm việc vất vả, anh chị em có thể tìm thấy nơi Chúa sự nghỉ ngơi và “khâu lại” sự thống nhất của đời sống. Hãy luôn xin Ngài ban cho anh em một con tim biết yêu mến Giáo hội như Ngài - Đấng “đã hiến mình vì Giáo hội” (Ep 5,25).
Hãy dâng lên Chúa các giám mục và cộng đoàn giáo phận của anh em, và ngay từ bây giờ, hãy cầu nguyện cho những tín hữu mà mai này anh em sẽ phục vụ tại quê hương mình. Hãy gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu qua việc lắng nghe Lời Chúa, cử hành các bí tích - đặc biệt là Bí tích Thánh Thể -, qua việc Chầu Thánh Thể, phân định thiêng liêng, và trong tình huynh đệ dịu dàng giữa anh chị em với nhau.”
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Anh em thân mến, trong thời gian ở Roma, hãy xây dựng cho mình một “ngôi nhà”, tức là một môi trường đầm ấm, nơi anh em có thể cảm thấy như đang sống trong gia đình sau những giờ học hành căng thẳng... Vì thế, anh em hãy xây dựng một mái nhà hiệp nhất, đồng thời đầy lòng hiếu khách, như chính Giáo hội phải là vậy. Lịch sử Chủng viện đã ghi nhận điều này khi gọi nơi đây là “Ngôi nhà của Sự sống”, bởi trong Thế chiến thứ hai, nơi này đã đón nhận và bảo vệ những người Do thái bị bách hại. Danh hiệu ấy vừa là gia sản, vừa là trách nhiệm, mời gọi anh em sống tình huynh đệ hằng ngày. Để đạt được điều đó, anh em hãy cộng tác với cha Giám đốc và các cha linh hướng, cùng với sự hiện diện quý báu của các nữ tu Phanxicô Đức Mẹ Chiến Thắng.
(Sala Stampa 20-10-2025)
Trực tiếp
