Đức Thánh cha Lêô XIV truyền chức giám mục đầu tiên

Chúa nhật ngày 27 tháng Mười vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ ban sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô để kết thúc Ngày Năm Thánh của “Các nhóm hiệp hành và các cơ quan tham gia”, ban chiều lúc 17 giờ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ truyền chức giám mục đầu tiên từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng của ngài cho Đức tân giám mục Miroslaw Wachowski, người Ba Lan, cho đến nay là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và mới được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức tân Tổng giám mục sinh năm 1970, gia nhập ngành Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2004, và từng phục vụ tại các Sứ quán Tòa Thánh ở Sénégal, Ba Lan, Phái đoàn thường trực tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Vienna, và từ sáu năm nay là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục thông thảo tiếng Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga. Trong tư cách là Thứ trưởng, Đức ông Wachowski đã nhiều lần tiếp xúc và làm việc với phái đoàn của chính phủ Việt Nam.

Hiện diện trong thánh lễ, trước Bàn thờ Ngai tòa ở hậu cung Đền thờ Thánh Phêrô có khoảng một ngàn người, cùng với hàng chục hồng y và giám mục đồng tế.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha Lêô XIV nhắn nhủ Đức tân Tổng giám mục Wachowski rằng: Hãy luôn là một con người của cộng đồng và thinh lặng, của lắng nghe và đối thoại. Trong lời nói, hãy mang đến sự dịu dàng xây dựng, và trong ánh mắt, sự bình an an ủi. Tại Iraq, người ta sẽ nhận ra cha không phải qua lời nói, mà qua cách cha yêu thương.

Đức Thánh cha nói thêm: “Một giám mục được kêu gọi gieo hạt trong kiên nhẫn, vun trồng với sự tôn trọng, chờ đợi với hy vọng. Giám mục là người gìn giữ, chứ không phải chủ sở hữu; là người cầu nguyện, chứ không phải của cải. Chúa trao phó cho anh em sứ mệnh chăm sóc nó với sự tận tụy giống như người nông dân chăm sóc cánh đồng của mình: mỗi ngày, với sự kiên trì, với đức tin.”

Đức tân giám mục người Ba Lan đã chọn khẩu hiệu giám mục là: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người”. Nhắc đến điều này, Đức Thánh cha nhân xét rằng khẩu hiệu này vang vọng bài thánh ca Giáng sinh của các thiên thần tại Bêlem. Đồng thời, “Đây là một chương trình trọn đời: luôn nỗ lực làm cho vinh quang Thiên Chúa tỏa sáng trong hòa bình giữa mọi người. Đây là ý nghĩa sâu xa của mọi ơn gọi Kitô hữu, và đặc biệt là ơn gọi giám mục: làm cho vinh quang của Thiên Chúa và mong muốn hòa giải thế gian với chính Ngài được thể hiện rõ nét qua chính cuộc sống của mình”.

Gợi lại bài Tin mừng đọc trong thánh lễ nói về người Pharisêu khoe khoang về công việc của mình và người thu thuế khiêm nhường cầu xin lòng thương xót, Đức Thánh cha nói: “Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên... Đây là bài học đầu tiên cho mỗi giám mục, đó là sự khiêm nhường. Không phải sự khiêm nhường trong lời nói, nhưng là sự khiêm nhường trong tâm hồn của người biết mình là người phục vụ chứ không phải chủ nhân; là người chăn dắt chứ không phải chủ của đàn chiên... Sức mạnh của vị Sứ thần Tòa Thánh “không xuất phát từ lòng kiêu hãnh, nhưng từ lòng biết ơn, bởi vì Chúa đã nâng đỡ ngài trong những gian khổ và thử thách.”

(Tổng hợp 26-10-2025)