Đức Thánh cha gọi điện cho cha sở Romanelli ở Gaza

Sau lần gọi điện thoại mà không liên lạc được, hôm mùng 10 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã điện thoại được cho cha Gabriel Romanelli, cha sở của giáo xứ Thánh Gia duy nhất thuộc Công giáo ở Gaza.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Chiều thứ Ba, ngày 09 tháng Chín vừa qua, khi rời Castel Gandolfo để trở về Roma, Đức Thánh cha cho biết ngài đã điện thoại cho giáo xứ Thánh Gia ở Gaza để hỏi thăm, trước tình trạng nguy kịch hiện nay ở lãnh thổ này, vì Israel buộc dân chúng phải di tản khỏi thành phố Gaza, nhưng không thấy ai trả lời.
Hôm mùng 10 tháng Chín, qua một Video, cha Romanelli cho biết Đức Thánh cha đã gọi được cho cha để thăm hỏi. Trong video, cha nói: “Xin chào anh em thân mến, hy vọng anh em vẫn khỏe. Chúng tôi vẫn ổn, mặc cho tình hình khủng khiếp trên toàn Dải Gaza. Hôm qua, chúng tôi đã có một niềm vui lớn. Không phải lần đầu tiên, nhưng Đức Giáo hoàng đã gọi... Ngài hỏi thăm chúng tôi xem tình hình ra sao. Ngài ban phép lành và cầu nguyện cho chúng tôi và cho hòa bình... Lúc ngài gọi trước đó, tôi không thể bắt máy vì đang trong một cử hành phụng vụ dài và rất đẹp ở nhà thờ...
Cha Romanelli, người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, từ gần 30 năm nay hoạt động tại Thánh địa. Cha kể thêm rằng:
“Đây không phải lần đầu, và Đức Thánh cha luôn theo dõi sát tình hình, rất tận tâm cho việc chấm dứt chiến tranh này, trong việc hoạt động và cầu nguyện cho hòa bình. Vì thế, ngài gửi phép lành cho tất cả, cho toàn Dải Gaza, cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ”.
Và cha sở tại Gaza nói thêm rằng: “Được liên lạc với Đức Thánh cha là một niềm vui khôn tả. Đức Thánh cha muốn biết chúng tôi thế nào. Chúng tôi thưa với ngài rằng chúng tôi vẫn ổn, mặc dù tình hình vẫn khó khăn.
Chúng tôi vẫn ở đây, trong giáo xứ với những người chúng tôi chăm sóc. Có khoảng 450 người tị nạn, trong đó có một con số đáng kể những người già, bệnh nhân, trẻ em. Ở những nơi khác của Thành phố Gaza, nhiều người đang di chuyển về phía nam.
Đa số dân chúng không muốn rời đi... Nhiều người nói điều mà chúng tôi nghe từ đầu cuộc chiến: ở đâu cũng có nguy hiểm, có bom đạn, có cái chết, có thương tích, có tàn phá.” Tuy nhiên, nhiều người vẫn muốn tiếp tục sống trong thành phố Gaza. “Chúng tôi tiếp tục các sinh hoạt hằng ngày, những gì có thể làm. Chúng tôi đã giúp đỡ được nhiều gia đình.”
Một hôn lễ và một sự sống mới
Cha Romanelli còn kể chi tiết về buổi cử hành hôm mùng 10 tháng Chín: “Một thánh lễ dài và trọng thể, trong đó một đôi tín hữu trong cộng đoàn đã cử hành hôn phối thánh thiện. Một niềm vui lớn.” Hôm nay, lại có “một niềm vui lớn khác,” với sự chào đời “giữa bao đau thương” của một em bé tên Marcos trong số người tị nạn. “Thiên Chúa luôn chúc lành cho chúng ta. Và trong những lúc vô cùng khó khăn này, Đức Thánh cha vẫn tiếp tục chúc lành và cho chúng ta thấy sự gần gũi và phép lành của người”.
(Vatican News 11-9-2025)
Trực tiếp
