Đức Thánh cha đau buồn và cảm thương với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe
Đức Thánh cha Lêô XIV bày tỏ “đau buồn sâu sắc” về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền nam Phi châu và ngày 18 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha đã bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Qua điện văn, Đức Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác “linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa”.
Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng Tám vừa qua, khi chiếc thuyền, có lẽ chở quá số hành khách cho phép, bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em.
Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết: Đức Thánh cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ.
Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ.”
Cuộc điều tra đang được tiến hành
Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm, và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường sá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế.
Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng Tám vừa qua.
Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, và trải dài hơn 200 cây số.
Mặt khác, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh cha Lêô XIV gởi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungari, trên đường từ Mễ Du ở Bosnia Herzegovina về nước, vào sáng sớm Chúa nhật, ngày 16 tháng Tám vừa qua.
Chiếc xe Buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezoekeresztes, rơi xuống một con mương và bị lật, ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số.
Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
(Vatican News 18-8-2026)
