Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 25/06/2025: Bài ca của ông Môsê
Có một bài ca tuyệt đẹp vang vọng qua các thế hệ về lòng trung tín của Thiên Chúa; bài ca về tình yêu thương vô bờ bến và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa; đó là bài ca của ông Môsê, bài ca đỉnh cao của sách Đệ Nhị Luật chương 32. Chúng ta hãy mượn tâm tình của bài ca này để ca khen Thiên Chúa và cũng để nhắc nhở chính mình.
Mở đầu bài ca, ông Môsê kêu gọi:
Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể,
đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi:
Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,
lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa,
khác nào mưa rơi trên nội cỏ,
giống như nước đổ xuống đồng xanh.
Hình ảnh trời và đất, đại diện cho toàn bộ công trình sáng tạo, được gọi đến làm chứng cho giao ước của Thiên Chúa đã lập với nhà Israel. Hình ảnh mưa và sương là những yếu tố thiết yếu cho sự sống, làm tươi tốt cây cối, mang lại sự sống cho đất đai khô cằn. Cũng vậy, lời Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Vậy, để Lời Chúa có thể thấm sâu vào tâm hồn và làm cho đời sống tâm linh của chúng ta được tươi mới, trù phú, chúng ta hãy chú tâm vào việc lắng nghe Lời Chúa,
Này tôi xưng tụng thánh danh Đức Chúa,
trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!
Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,
vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.
Chúa tín thành, không mảy may gian dối,
Người quả là chính trực công minh.
Núi Đá biểu thị cho sự vững chãi, kiên cố, bất biến, trung tín của Thiên Chúa. Sự hoàn hảo, thẳng ngay thể hiện sự chính trực và công minh tuyệt đối của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ thất hứa, không bao giờ lừa dối; nhưng, dân Israel lại phản bội Người. Môsê gọi họ là nòi giống lưu manh tà vạy, là dân tộc ngu si khờ dại. Lời lẽ mạnh mẽ này không phải là sự giận dữ vô cớ, mà là nỗi thất vọng của một người lãnh đạo. Điều này đặt ra một câu hỏi chất vấn lương tâm của chúng ta: chúng ta đã đáp đền ơn Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta có sống xứng đáng với tình yêu và sự quan phòng của Chúa hay không?
Và rồi, để nhắc nhở dân Israel về lòng tốt của Thiên Chúa, Môsê mời gọi họ nhìn lại quá khứ:
Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,
và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi.
Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.
Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,
và khiến loài người khắp ngả chia tay,
thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc
theo số các thần minh .
Nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa,
nhà Giacóp là cơ nghiệp của Người.
Phần này của bài ca nhấn mạnh sự chọn lựa đặc biệt của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Khi Người phân chia các dân tộc trên trái đất, Người đã chọn Israel làm sở hữu và làm cơ nghiệp của Người. Không phải vì dân Israel có bất cứ phẩm chất vượt trội nào, mà hoàn toàn do tình yêu và ý muốn tự do của Thiên Chúa. Hãy tạ ơn về hồng ân đức tin và gìn giữ ký ức về những việc lớn lao Thiên Chúa đã thực hiện cho cuộc đời chúng ta.
Phần cuối của đoạn trích là một trong những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu Thiên Chúa:
Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,
giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng,
Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,
luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.
Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,
giục bầy con bay nhảy,
xoè cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình.
Lời thánh ca này diễn tả, dân đang phải đối mặt với yếu đuối, lạc lối và nguy hiểm; Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ. Ngược lại, Chúa còn bày tỏ bằng sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài.
Hình ảnh ẩn dụ về chim bằng (đại bàng) là hình ảnh của một Thiên Chúa vừa yêu thương vừa kỷ luật. Người không chỉ bảo vệ mà còn huấn luyện, giúp dân Người trưởng thành độc lập. Đôi khi, Thiên Chúa cho phép chúng ta đối mặt với thử thách để chúng ta có thể học cách bay, nhưng Người luôn ở đó để nâng đỡ khi chúng ta vấp ngã.
Cuối cùng, bài ca kết thúc bằng lời khẳng định manh mẽ:
Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân;
chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.
Bài ca của ông Môsê là một lời nhắc nhở: dù con người có bất trung đến đâu, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn kiên định và vĩnh cửu. Đó là tình yêu vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, vừa dẫn dắt vừa nâng đỡ. Liệu chúng ta có sẵn lòng đón nhận và đáp lại tình yêu vĩ đại đó?
Lạy Thiên Chúa nhân lành, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa như mưa sương tưới mát tâm hồn con, mang lại sự sống và sự tươi mới cho con. Xin cho con luôn có trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa, để Lời Chúa thấm sâu vào đời sống của con. Xin giúp con nhận ra Chúa là Núi Đá vững bền, là Đấng chính trực và tín thành, để con không bao giờ lạc lối giữa những phong ba bão táp của cuộc đời. Xin đổ đầy lòng con khao khát Lời Chúa, để con được nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin mỗi ngày. Amen.
Minh Thanh
Trực tiếp
