Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 18/07/2025: Phép thuật
Trong khu rừng nọ, có chú mèo và cáo cùng sống chung với nhau. Mèo vốn sợ cáo vì biết cáo rất ranh mãnh. Một hôm gặp cáo, mèo nhỏ nhẹ hỏi: - Xin chào ông cáo thân mến. Chắc ông vẫn mạnh khỏe? Cáo vốn tự cao tự đại, liếc mắt nhìn mèo từ đầu đến chân rồi vênh mặt lên nói: - Ồ, cái đồ gãi ria đáng thương kia! Cả đời chỉ biết đi săn chuột! Mi nghĩ sao mà dám mở mồm hỏi sức khỏe của ta? Mi đã học hành được những gì? Mi biết những tài nghệ nào?
Mèo khiêm tốn trả lời: - Tôi chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là khi chó đuổi tới tôi có thể nhảy phắt lên cây để thoát khỏi nanh vuốt của chó. Cáo đáp lại: - Chỉ có thế thôi ư? Ta đây thông thạo trăm phép thuật khác nhau, ngoài ra ta còn có một cái đầu mưu trí. Mi làm ta thấy thương hại quá, hãy đi với ta, ta sẽ dạy cho cách thoát thân trước lũ chó. Vừa lúc ấy, bác thợ săn cùng bốn con chó săn đi tới. Thoắt một cái, mèo đã nhảy lên và ngồi tít trên ngọn cây, nơi cành lá che kín mít. Mèo gọi to: - Ông cáo ơi, hãy mở ngay cái túi càn khôn với một trăm phép thuật của ông ra! Nhưng không kịp nữa rồi, đàn chó đã xông vào túm được cáo, phen này thì chết chắc rồi. (Theo Truyện cổ Grimm)
Quý vị và các bạn thân mến,
Kiêu căng là thái độ tự mãn cho mình vượt trội hơn người khác. Người kiêu căng thường thích thể hiện, cho mình là quan trọng. Họ áp đặt ý muốn của họ trên người khác. Họ thường hành động một cách bốc đồng, thiếu suy nghĩ nên chuốc lấy hậu quả đáng buồn. Kiêu căng mang tính quy ngã, còn khiêm tốn mang tính hướng tha. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm nghĩ mình chỉ là người hèn kém không xứng đáng. Khiêm tốn là nhìn nhận đúng con người của mình với mọi cái mình “LÀ”.
Bản tính con người của chúng ta thường thích được đề cao, khen ngợi, mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá thấp hay chê bai. Dường như thói kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là gien di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó con người trở nên nghi ngờ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu nhiều lần chê trách những người Pharisêu và Biệt phái giả hình. Họ không làm gì mà chỉ thích khoe khoang, thích được người đời tâng bốc. Họ thích được người khác chào hỏi nơi đông người, thích ngồi ghế trên. Họ là những người giữ luật một cách máy móc mà không có lòng yêu mến. Họ nuốt hết tài sản của bà góa, áp bức người cô thế cô thân, họ rửa tay và chén bát trước khi ăn nhưng trong lòng tích chứa đầy sự hận thù ganh ghét. Trước thái độ ấy, Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy tránh xa “men Pharisêu và Biệt phái”. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sâu kín trong lòng mỗi người nên chúng ta không cần phải khoe khoang trước mặt Chúa. Con người chúng ta là phàm nhân tội lỗi, còn Thiên Chúa là Đấng quyền năng, nhưng Người đã tự hạ, cúi xuống nâng chúng ta lên làm con cái Chúa.
Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha về kế hoạch cứu độ được giữ kín đối với những người khôn ngoan thông thái mà chỉ trao cho những ai có lòng khiêm tốn. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Những người khiêm tốn không cậy dựa vào tài năng, quyền lực của mình mà luôn tín thác vào tình thương Thiên Chúa. Đó là những người dám chịu sự thua thiệt, dám cho đi cả mạng sống mình vì hạnh phúc của tha nhân. Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín vào ân sủng của Thiên Chúa giúp sức, ban riêng cho mỗi người để làm vinh danh Thiên Chúa. “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Kiêu căng tự mãn là đầu mối của nhiều thứ tội khác. Khiêm tốn là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Chúa Giêsu hằng yêu thích những người có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh nhận được ơn Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con tinh thần sống khiêm tốn, đã tự hủy chính mình để mang ơn cứu độ cho nhân loại, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt, hầu đón nhận được kho báu Nước Trời là chính Chúa. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
