Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 11/07/2025: Khi đức tin bị thử thách
Ở khu xóm đạo bình yên của tôi, gia đình ông Lâm được biết đến như một gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngày ngày, cả gia đình luôn quây quần bên nhau đọc kinh, cầu nguyện và tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Ông Lâm là người luôn khuyên bảo, động viên, nâng đỡ những ai gặp thử thách trong đời sống đức tin.
Nhưng rồi, khó khăn bất ngờ ập đến. Thương, con gái út của ông, mắc bệnh ung thư. Ông Lâm hoảng loạn, đưa con đi khắp nơi để chữa trị, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu: “Còn nước còn tát, nhưng căn bệnh này khó qua khỏi.” Trước nỗi tuyệt vọng, ông Lâm chạy đến với Chúa, tha thiết cầu xin sự chữa lành cho con gái, nhưng Chúa dường như vẫn im lặng. Sức khỏe của Thương ngày một suy yếu.
Trong sự chơi vơi, một người lạ đến và đề nghị: “Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái ông, nhưng với điều kiện gia đình ông phải gia nhập tôn giáo của tôi.”
Lời đề nghị như một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Tuy ông Lâm có phần do dự, nhưng vợ ông không ngần ngại trả lời: “Miễn là con gái tôi được cứu sống, tôi sẽ làm bất cứ điều gì,”. Bà thuyết phục ông Lâm và các con đồng ý đổi sang tôn giáo của người đó. Trước sức ép từ vợ và gia đình, ông Lâm dần xiêu lòng. Chỉ riêng Nam, người con cả, giữ vững lập trường, anh nói:
“Chúng ta là con cái của Chúa. Dù đau khổ đến đâu, cũng không thể đánh đổi linh hồn bằng sự sống tạm thời. Thương là con của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc em ấy, dù ở đời này hay đời sau.”
Lời của Nam như gáo nước lạnh khiến gia đình trách móc anh thậm tệ. Nam bị xem là người con bất hiếu không còn là thành viên trong gia đình nữa. Dẫu đau buồn, Nam vẫn kiên định cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho gia đình con nhận ra sai lỗi, để quay về với Ngài.”
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chúng ta không lạ lẫm gì với những quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Đôi khi, quảng cáo phóng đại những điều tốt đẹp, che giấu sự thật về những hạn chế để thu hút sự chú ý. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách thức của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi sai các môn đệ ra đi, Chúa không che giấu những khó khăn sẽ phải đối mặt: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Anh em sẽ bị bắt bớ, bị đánh đập, thậm chí gia đình chia rẽ. Tuy nhiên, Ngài cũng tha thiết mời gọi các môn đệ khôn ngoan và can đảm làm chứng cho đức tin.
Chúa Giêsu là Đấng Chân Thật, luôn đối lập với thế gian đầy dối trá. Những ai tin vào Thiên Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài đều phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Điều này đã được minh chứng qua bao thời kỳ bách hại trong lịch sử của Giáo hội hay ngay cả trong thời đại hôm nay như trường hợp trong câu chuyện của gia đình ông Lâm. Vì Nam kiên quyết giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa đã làm gia đình chia rẽ. Anh bị xem là người con bất hiếu, người anh vô lương tâm vì không đổi đạo để cứu sống em gái. Nhưng như chiên con giữa bầy sói, Nam kiên định rằng không thể đánh đổi linh hồn để lấy sự sống tạm thời. Anh là hình ảnh một người môn đệ trung tín, sẵn sàng chịu thử thách để được thanh luyện và củng cố đức tin.
Trong thế gian, sống đức tin chưa bao giờ là dễ dàng vì quá nhiều cám dỗ về tiền tài, danh vọng luôn vây quanh rình rập. Vì mải mê kiếm tiền, chúng ta không còn thời gian để sống đạo qua các giờ kinh sáng tối trong gia đình hay tham dự thánh lễ,…Vì tham vọng thăng tiến địa vị, chúng ta không ngần ngại từ chối danh kitô hữu của mình. Ngay cả trong đời sống hôn nhân, việc mời gọi người bạn đời tin vào Chúa đôi khi trở thành một cuộc chiến, và không ít người đã thỏa hiệp hôn nhân khác đạo, thậm chí là từ bỏ đức tin. Trong những đau khổ, thay vì cậy nhờ vào Chúa và phó thác trong tình yêu quan của ngài thì chúng ta lại chạy theo những lời mời gọi hão huyền khác, như gia đình ông Lâm vì tin rằng họ sẽ cứu sống con gái ông trong khi y học phải bất lực. Chính vì thế, Chúa Giêsu dạy: “Hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu” để đối mặt với những cám dỗ của cuộc đời. Ngài hứa: “Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát.”
Lạy Chúa, giữ vững đức tin giữa những thử thách chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng con tin rằng: với Chúa, mọi sự đều có thể. Xin ban sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Thần, để dù gặp bất kỳ thử thách nào chúng con cũng luôn trung thành với Ngài đến cùng. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
