Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 22/05/2025: Khởi đi từ tình yêu
Để diễn tả sức mạnh của tình yêu, trong Tông thư “Tất Cả Thuộc Về Tình Yêu” (Totum Amoris Est 28.12.2022), Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã minh họa bằng một ví dụ từ khoa điểu học như sau: Có một loài chim thường gọi là chim không chân (apodans), bởi vì đôi chân của chúng rất ngắn và yếu đến nỗi dường như chúng không đi đứng được. Nếu chẳng may bị rơi xuống đất, loài chim này chỉ nằm yên, không thể tự cất cánh và bay lên được. Vì vậy, chúng vẫn nằm rạp trên mặt đất và chờ chết ở đó, trừ khi có một cơn gió mạnh nào đó bù đắp cho sự bất lực của chúng, nâng chúng lên, giống như nhiều thứ khác. Trong trường hợp đó, nếu con chim đập cánh để đáp lại sức đẩy của gió, thì chính gió sẽ tiếp tục giúp chúng bằng cách đẩy chúng lên cao hơn nữa, giúp chúng bay càng lúc càng cao hơn. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta được Thiên Chúa dựng nên để bay, để dang rộng đôi cánh đáp lại tiếng gọi của tình yêu, nhưng một khi bị rơi xuống đất, trừ khi chọn mở rộng đôi cánh trước ngọn gió của Thần Khí, chúng ta sẽ có nguy cơ chẳng bao giờ có thể bay được nữa.
Quý vị và các bạn thân mến,
Vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, tinh tú lấp lánh khiến chúng ta phải sửng sốt bởi công trình sáng tạo kỳ diệu. Thiên Chúa đã để lại dấu ấn của Người trên từng bông hoa ngọn cỏ, trên sự sắp đặt thứ tự của các vì sao trên trời. Thiên Chúa ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim con người khiến nó rung lên từng nhịp đập yêu thương.
Khi vào trần gian Chúa Giêsu đã mong ước thánh hóa nhân loại bằng ngọn lửa tình yêu. Người đã khẳng định với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những mong ước phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,49-50). Chúa Giêsu chính là ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa soi chiếu vào thế gian, soi sáng cho con người tìm thấy con đường cứu độ. Người đã rong ruổi khắp nơi rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời qua Bài ca Tám Mối Phúc (x Mt 5,3-12). Người đã thắp sáng trần gian bằng nhiều phép lạ biến nước lã thành rượu ngon, hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng. Người đã dùng ngọn lửa thứ tha cảm hóa những người tội lỗi, chữa lành mọi chứng đau bệnh. Ngọn lửa còn có sức lan tỏa đến các dân ngoại, phá bỏ mọi bức tường ngăn cách của luật cũ bằng giới luật yêu thương. Ngọn lửa nung nấu và làm tan chảy những tâm hồn nguội lạnh chai đá. Ngọn lửa Giêsu còn chiếu tỏa hôm nay và mãi ngàn đời sau.
Ngọn lửa còn là biểu tượng sức sống của Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn ánh sáng chân lý. Lửa tràn đầy sự sống dồi dào qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngọn lửa của Thánh Thần đã khơi lên trong trái tim con người khát vọng hướng về Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện Toàn Mỹ. Là người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ mạng mang “lửa Giêsu” thắp sáng phận người, nhất là những ai nghèo hèn khốn khổ, những người cô đơn không nơi nương tựa. Đồng thời chúng ta cũng phải giữ ngọn lửa trong tâm hồn mình luôn rực sáng để trở thành nhân chứng sống động của Tin Mừng. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ước mơ về một Giáo hội hiệp nhất trong một đức tin, một đức mến và một niềm hy vọng về ơn Cứu độ.
Trong thời đại hôm nay, Thiên Chúa vẫn không ngừng tỏ cho nhân loại những dấu chỉ của tình yêu. Dấu chỉ ấy thể hiện qua những ân ban nơi Giáo hội, qua sức sống mãnh liệt của Chúa Thánh Thần khiến Giáo hội lướt thắng được mọi cám dỗ và đứng vững trước những cơn phong ba bão táp. Ở nhiều nơi trên thế giới còn nhiều người chưa được nghe Tin Mừng, vì thế Giáo hội vẫn gieo rắc hạt giống tin yêu dù có phải chịu thương tích để khơi lên niềm hy vọng về Vương quốc tràn đầy ánh sáng Tình Thương.
Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa tin yêu nồng ấm để chúng con hân hoan ra đi tung gieo Tin Mừng, đem tình thương của Chúa sưởi ấm trần gian. Nơi trái tim Chúa luôn tuôn trào nguồn tình yêu bất diệt, xin cho chúng con biết chạy đến với trái tim Chúa để kín múc nguồn sống trường tồn đích thực. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
