Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 03/07/2025: Hành trình từ sự nghi ngờ đến niềm tin

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

“Ngôi Lều Huyền Bí” là tựa đề của một bộ phim khoa học viễn tưởng do điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2017. Bộ phim kể về người đàn ông tên là Mack Phillips sống với người vợ xinh đẹp và ba đứa con ngoan. Là những tín đồ Tin lành nên ngày Chúa nhật, cả gia đình Mack đều cùng nhau đến nhà thờ để hát thánh ca và cầu nguyện. Cuộc sống của họ cứ êm ả như vậy cho đến một ngày, khi gia đình Mack tham gia một chuyến cắm trại trong rừng thì Missy- cô con gái út của anh đã mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát chỉ tìm thấy vết máu và chiếc váy dính máu của Missy trong một túp lều hoang giữa rừng. Mặc dù không tìm thấy thi thể của Missy nhưng mọi người đều cho rằng cô bé đã bị giết chết. Kể từ đó, niềm tin của Mack bắt đầu lung lay. Anh chìm sâu trong nỗi đau đớn tột cùng và phẫn nộ với Thiên Chúa.

Vài năm sau thảm kịch của con gái, một ngày nọ, Mack nhận được một bức thư bí ẩn mời anh trở lại ngôi lều nơi con gái anh được cho là đã chết. Vừa đau đớn khi nhớ lại ký ức đau buồn, vừa tò mò về người đã gửi bức thư, Mack đã quyết định quay trở lại ngôi lều đó. Tại ngôi lều, Mack gặp ba nhân vật kỳ lạ được xem là hiện thân của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba nhân vật đó đã giúp Mack bước vào cuộc hành trình chữa lành tâm linh và khôi phục lại niềm tin vào Thiên Chúa.

Sau cuộc đối thoại với ba nhân vật ấy về đau khổ và niềm tin, Mack được dẫn đường đến nơi có xác của Missy và chính tay anh cùng ba nhân vật ấy đã an táng cô bé trong ngôi mộ xinh xắn ở một khu vườn tràn ngập hoa lá. Điều đó đã giải thoát Mack khỏi mặc cảm tội lỗi vì đã để lạc mất con, giúp anh vơi đi nỗi đau đớn và cuối cùng đã có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết con mình. Bộ phim kết thúc với cảnh Mack giật mình tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện. Thì ra anh đã gặp tai nạn trên đường đến ngôi lều. Những điều anh trải qua đều là giấc mơ. Dù vậy, Mack đã trở thành một con người mới biết tha thứ, yêu thương gia đình và niềm tin vào Chúa được vững mạnh hơn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Thông thường, sự nghi ngờ thường bị xem là tiêu cực vì nó có phần nào đó làm tổn thương và phương hại đến niềm tin. Tuy nhiên, nếu chúng ta không để cho sự nghi ngờ đóng kín lý trí và con tim trước chân, thiện, mỹ mà để cho nỗi hoài nghi đó thôi thúc mình lên đường tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về các thực tại xung quanh thì chúng ta sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi, bất an thật sự của chính mình để tìm thấy được câu trả lời và ánh sáng soi dẫn cho niềm tin. Khi đó, sự nghi ngờ sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình đi đến niềm tin.

Khởi đi từ sự nghi ngờ về Thiên Chúa qua cái chết bi thảm của đứa con gái nhỏ bé vô tội của mình, người đàn ông trong bộ phim bên trên cũng đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm câu trả lời về sự hiện diện của Thiên Chúa. “Nếu có một Thiên Chúa yêu thương và quyền năng, tại sao con gái tôi lại bị sát hại như vậy?” Đây không chỉ là câu hỏi của riêng người cha ấy, mà là của rất nhiều người trong thế giới hôm nay, trong đó có chúng ta, nhất là những ai đã và đang chịu đựng những nỗi đau đớn vì mất đi những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình.

Sự nghi ngờ không luôn là một điều xấu đáng bị phê phán hay lên án. Bởi lẽ, sự nghi ngờ nhiều lúc chính là một phản ứng rất trung thực của một con người trước những điều vượt quá khả năng hiểu biết hoặc cảm thấy quá khó khăn để chấp nhận. Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng lễ kính thánh Tôma – một trong mười hai vị tông đồ của Chúa Giêsu, người được nổi danh qua câu chuyện nghi ngờ về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã can đảm nói lên sự nghi ngờ của mình và Chúa Giêsu Phục Sinh đã không để mặc thánh nhân trong sự nghi ngờ đó nhưng Người đến và làm cho sự nghi ngờ đó biến đổi thành niềm tin. Mặc dù bắt đầu bằng sự nghi ngờ nhưng thánh Tôma đã kết thúc bằng một niềm tin vững chắc và trở thành tông đồ đầu tiên tuyên bố với Chúa Giêsu Phục Sinh: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Thánh nhân đã để lại cho hậu nhân một bài học kinh nghiệm quý báu đó là với Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta có thể hành trình qua sự nghi ngờ để có được một đức tin và niềm xác tín vững vàng hơn về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, hành trình đức tin của chúng con có không ít những khoảnh khắc nghi ngờ và sợ hãi, mất phương hướng. Xin cho chúng con dám nói với Chúa những thắc mắc và hoang mang của mình để được Chúa củng cố niềm tin qua lời mời gọi yêu thương của Chúa: “đừng nghi ngờ nhưng hãy tin”. Amen.

                        Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán