Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 31/05/2025: Kinh Magnificat - Lời kinh tuyệt mỹ

Hôm nay, lễ Đức Mẹ đi thăm chị họ Êlisabet, phụng vụ Giáo hội cho chúng ta nghe lại lời kinh Magnificat, một lời kinh tuyệt mỹ được đọc vào giờ kinh chiều mỗi ngày của toàn thể Giáo hội. Lời kinh này cất lên từ trái tim trinh khiết của Đức Maria tựa như một viên ngọc quý lấp lánh, tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện và sức mạnh thiêng liêng. Cùng với Mẹ, chúng ta dâng lên tâm tình cầu nguyện chân thành, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và sức mạnh biến đổi của lời kinh.

Vẻ đẹp của lời kinh Magnificat không chỉ ở ngôn từ, mà còn đẹp ở chiều sâu tâm hồn và nhận thức thiêng liêng; nó tuôn trào như dòng suối trong lành biểu thị một niềm vui tột độ, một lòng biết ơn vô bờ bến mà Chúa Thánh Thần đã khơi lên trong tâm hồn Đức Maria.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Khúc dạo đầu du dương của lời kinh tạo nên âm hưởng chủ đạo của toàn bộ lời kinh. Thiên Chúa - Đấng cứu độ - là cội nguồn của mọi niềm vui thiêng liêng.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

Đức Maria tự nhận mình là phận hèn tớ nữ nhỏ bé và tầm thường. Việc Thiên Chúa đoái thương nhìn đến Mẹ là một hành động hoàn toàn do ân sủng và tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Lời tiên tri từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc không phải là sự kiêu hãnh, mà là sự nhận thức về vai trò độc đáo và cao cả mà Thiên Chúa đã chọn cho Mẹ trong kế hoạch cứu độ. Mẹ biết rằng sự có phúc này đến từ Thiên Chúa và nó gắn liền với việc cưu mang Đấng Cứu Thế.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

Mẹ Maria nhận ra rằng tất cả những điều kỳ diệu xảy đến cho Mẹ đều là do quyền năng vô hạn của Thiên. Việc Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa một cách mầu nhiệm là một điều cao cả vượt quá mọi sự hiểu biết và khả năng của con người.

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót

những ai kính sợ Người.

Lời kinh của Đức Maria đã mở rộng từ kinh nghiệm cá nhân đến lòng thương xót bao la của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người qua mọi thế hệ. Lòng thương xót ấy không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian, mà là một dòng chảy ân sủng vô tận dành cho những ai mở lòng đón nhận.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Mẹ Maria đã cảm nghiệm một sự đảo lộn các giá trị trần thế dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử, Ngài không đứng ngoài những diễn biến của thế giới. Những ai đi ngược lại với Chân lý và sự Công chính của Ngài thì sẽ bị tiêu diệt. Đây là một lời khẳng định về sự thật và công lý xã hội đúng theo tinh thần của Tin Mừng.

Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Ápraham

và cho con cháu đến muôn đời.

Mẹ Maria đã nói lên kinh nghiệm cá nhân của Mẹ trong bối cảnh lịch sử của dân Israel. Thiên Chúa đã cứu giúp và giải thoát dân riêng của Ngài. Ngài trung tín tuyệt đối với lời hứa, một lời hứa không chỉ dành cho Israel, nhưng là lời hứa phổ quát và vĩnh cửu đến muôn đời.

Magnificat không chỉ là một lời kinh, mà còn là một bản giao hưởng tuyệt diệu của linh hồn, hòa quyện giữa niềm vui, lòng biết ơn, sự khiêm nhường, niềm hy vọng và sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của Mẹ Maria. Vẻ đẹp của lời kinh này vượt xa ngôn ngữ và hình ảnh, chạm đến tận sâu thẳm trái tim con người, khơi gợi những cảm xúc thiêng liêng và thúc đẩy con người hướng về Thiên Chúa.

Khi suy niệm và cầu nguyện theo lời kinh Magnificat, chúng ta được mời gọi: Chiêm ngắm Thiên Chúa để nhận ra quyền năng, sự thánh thiện và lòng thương xót vô bờ bến của Ngài; đồng thời cũng phải nhìn lại chính mình để ý thức về sự lệ thuộc vào ân sủng của Chúa; hướng đến tha nhân với tinh thần phục vụ và sống trong niềm hy vọng, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ chiến thắng mọi sự dữ.

Lời kinh Magnificat xứng đáng là “lời kinh đẹp nhất trong các lời kinh,” một nguồn cảm hứng vô tận cho đời sống thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu. Xin cho chúng ta, khi suy niệm và cầu nguyện theo lời kinh này, cũng biết cất lên từ trái tim mình một khúc ca ngợi khen chân thành và sâu sắc như Đức Mẹ, để cuộc đời chúng ta luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Amen.

Minh Thanh