Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 28/06/2025: Chúa đã đảo lộn vận mạng con người

Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa,

nhờ Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang.

Con mở miệng nhạo báng quân thù:

Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.

Chẳng có Đấng thánh nào như Chúa,

chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,

chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta.

Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,

miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,

vì Chúa là Thiên Chúa quán thông,

mọi hành vi, chính Người xét xử.

Cung nỏ người hùng bị bẻ tan,

kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.

Người no phải làm mướn kiếm ăn,

còn kẻ đói được an nhàn thư thái.

Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy,

mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.

Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử,

đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.

Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có,

Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.

Vì nền móng địa cầu là của Chúa,

Người đặt cả hoàn vũ lên trên.

Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu,

còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù,

vì con người đâu phải mạnh mà thắng.

Kẻ thù Chúa sẽ bị đập tan,

từ trời cao, người cho sấm sét giáng trên đầu.

Chúa xét xử khắp cùng cõi đất,

ban quyền năng cho đức vua Người chọn,

nêu uy thế đấng Người đã xức dầu tấn phong.

Đây là bài thánh ca của bà Anna, được ghi lại trong sách Samuel quyển thứ nhất. Nó không chỉ là một tiếng lòng hân hoan của một người mẹ được Chúa ban ân phúc sau bao năm hiếm muộn, mà còn là một tuyên ngôn vĩ đại về sự công chính, quyền năng tối thượng, và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nó được xem là khuôn mẫu của lời kinh Magnificat, lời kinh mà Mẹ Maria đã hát lên trong ngày thiên sứ truyền tin cho Mẹ. Suy niệm bài thánh ca này trong tâm tình ngày lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, ắt hẳn chúng ta cũng sẽ tìm thấy những điểm tương đồng sâu sắc, những âm hưởng vang vọng từ lòng Mẹ, là minh chứng sống động cho chân lý được hát lên trong bài thánh ca. Với tất cả lòng thành, chúng ta cùng với bà Anna, cùng với Mẹ Maria dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện của chúng ta.

Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa,

nhờ Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang.

Những lời đầu tiên của bà Anna cho thấy niềm vui của bà không phải là niềm vui thoáng qua của sự thỏa mãn các ước muốn nhất thời, mà là niềm vui sâu xa, bền vững vì Chúa. Đây là niềm vui đến từ một mối tương quan cá vị, mật thiết với Chúa. Và kết quả của niềm vui ấy là sự ngẩng đầu hiên ngang. Bà Anna đã phải chịu đựng những lời chế nhạo từ miệng đời do hiếm muộn; nhưng giờ đây, nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, bà không chỉ được giải thoát khỏi nỗi đau thể xác mà còn được phục hồi phẩm giá và chiến thắng quân thù. Vì thế bà đã hát lên:

Chẳng có Đấng thánh nào như Chúa,

chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,

chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta.

Đây là lời tuyên bố xác tín của bà Anna về sự độc nhất, sự thánh thiện tuyệt đối và sự bất biến không lay chuyển như Núi Đá của Thiên Chúa. Quả thật, trong một thế giới đầy biến động, nơi mọi thứ đều có thể sụp đổ, thì chỉ có Thiên Chúa là Đấng bền vững ngàn năm.

Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử,

đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.

Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có,

Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.

Vì nền móng địa cầu là của  Chúa,

Người đặt cả hoàn vũ lên trên.

Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu,

còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù…

Phần trung tâm và mạnh mẽ nhất của bài thánh ca là đây, bà Anna trình bày một chuỗi các hình ảnh đối lập, minh họa quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa trong việc đảo ngược mọi trật tự thế gian. Thiên Chúa rất công minh chính trực trong việc ban thưởng và trừng phạt. Những người sống trong sự vâng phục và tin kính Chúa sẽ được bảo vệ, được hướng dẫn. Những ai chống đối Chúa sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng.

Bài thánh ca kết thúc bằng một lời tiên tri và một sự khẳng định về vai trò của Thiên Chúa trong việc thiết lập vương quyền.

Chúa xét xử khắp cùng cõi đất,

ban quyền năng cho đức vua Người chọn,

nêu uy thế đấng Người đã xức dầu tấn phong.

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm một Trái Tim hoàn hảo đã thấu hiểu và sống trọn vẹn những chân lý mà bà Anna đã ca ngợi.

Lạy Mẹ Maria, chúng con ca ngợi đức khiêm nhường, sự vâng phục và niềm tin son sắt của Mẹ vào Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa như Mẹ. Xin Trái Tim Mẹ, nguồn suối tình yêu và sự thánh thiện, biến đổi trái tim chúng con nên giống Mẹ hơn – luôn hoan hỷ trong Chúa, vững vàng giữa gian nan, và khiêm tốn dâng hiến cuộc đời cho ơn cứu độ. Amen.

Minh Thanh