Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 15/04/2025: Con đường hoán cải

Charles Colson là một trong những cố vấn đặc biệt của Tổng thống Richard Nixon. Với vai trò quan trọng đó, Colson được biết đến là một nhân vật cao ngạo, đầy mưu lược và tham vọng. Do dính líu đến một vụ bê bối chính trị lớn ở Hoa Kỳ, liên quan đến chính quyền của Tổng thống Richard Nixon, từ năm 1972 đến năm 1974 dẫn đến việc Nixon phải từ chức, Colson đã bị bắt và bị giam giữ trong nhà tù Maxwell trong bảy tháng.

Trong tù, ông được một người bạn tặng cho quyển sách có tựa đề là “Kitô giáo Thuần túy”. Quyển sách này đã giúp ông hiểu được các giá trị đạo đức, niềm tin và sự thật mà Kitô giáo mang lại. Colson quyết định đón nhận đức tin Kitô giáo và thay đổi cuộc sống của mình. Ông biết đã đến lúc nên hết lòng chấp nhận Chúa Giêsu Kitô làm chủ cuộc đời mình. Ông kể lại kinh nghiệm hoán cải đó của mình như thế này: “Vào một buổi sáng sớm thứ Sáu, khi đang ngồi nhìn ra vùng biển thân thương, những lời mà tôi không chắc là mình có thể hiểu tự nhiên tuôn ra khỏi miệng tôi: Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài. Con chấp nhận Ngài. Xin ngự vào cuộc đời con”.

Sau khi ra tù, Colson đã cống hiến phần còn lại của cuộc đời mình để phục vụ người khác, đặc biệt là các tù nhân. Ông sáng lập Hiệp hội Tù nhân, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm giúp đỡ những tù nhân và gia đình của họ, đồng thời, hỗ trợ họ tái hòa nhập vào xã hội sau khi ra tù. Lòng tin mạnh mẽ vào tình thương và ơn cứu độ của Chúa đã giúp Colson vượt qua những khó khăn, sai lầm trong quá khứ để trở thành một tín hữu Kitô nhiệt thành bảo vệ quyền tự do tôn giáo, và phục vụ cho quyền lợi của những người có hoàn cảnh sống khó khăn trong các nhà tù và sau khi được trả tự do.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Sự hoán cải và đổi đời của chính trị gia Colson là một minh chứng cụ thể cho con người thời nay rằng sự hoán cải chân thành có thể giúp con người bước ra khỏi hoàn cảnh tăm tối của mình để tiến đến vùng ánh sáng của sự đổi mới. Trong những chuyến đi của cuộc đời mình, có lẽ haykhông ai trong chúng ta tránh khỏi những lúc chọn lầm đường và đi sai đường. Đó là những lúc vì lý do này  lý do khác, chúng ta đã cất bước trên nẻo đường của sự tham lam, vụ lợi và ích kỷ. Nẻo đường của tham lam, vụ lợi thường dẫn chúng ta đến những hành vi sai trái, bất công với tha nhân; và lối đường của ích kỷ khiến chúng ta luôn cảm thấy tức tối và tìm cách hơn thua với mọi người, kể cả những người thân quen, ruột thịt trong gia đình. Những nẻo đường ấy đưa bước chúng ta ngày càng đi xa vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và tình liên đới với những người xung quanh.

Với trái tim và tình yêu của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã bước đi trên nẻo đường đầy tham lam, ích kỷ và độc ác của nhân loại. Người gánh lấy tất cả những yếu đuối, đau khổ và tội lỗi của nhân loại, trong đó có chúng ta, trên đôi vai trĩu nặng thập giá và cùng bước đi với chúng ta trên nẻo đường lên đồi Golgôtha của cuộc đời. Người đã không lấy lại niềm tin và tình yêu sau mỗi lần chúng ta bất trung và vấp ngã, nhưng mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu và ơn tha thứ của Người để hoán cải, từ bỏ con đường tối tăm, sai lầm và tội lỗi mà bước vào con đường chan hòa ánh sáng của ân sủng và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Trong những ngày bắt đầu bước vào Tuần Thánh và theo chân Chúa Giêsu trên hành trình bước vào cuộc khổ nạn của Người, chúng ta thấy được vẻ đẹp của sự hoán cải nơi vị tông đồ Phêrô. Theo Thầy Giêsu đã ba năm, có lẽ những kỉ niệm vui buồn của hai thầy trò vẫn còn sống động và hiện rõ trong tâm trí của Phêrô. Thế nhưng, trước thái độ dò xét của người khác, Phêrô đã sợ hãi và buộc miệng chối bỏ Thầy Giêsu trong lúc Thầy gặp gian nan và cô đơn nhất. Qua ba lời chối từ, Phêrô đã trở thành kẻ phản bội thầy Giêsu, chối bỏ các anh em và phủ nhận cả nguồn cội Galilê của mình. Để rồi ngay lúc đó, ông nhận ra rằng con đường của kẻ phản bội sẽ không bao giờ là yên bình, thanh thản. Chính khi bắt gặp cái nhìn yêu thương và tha thứ của Thầy, Phêrô đã ăn năn hối cải và được tha thứ để vẫn tiếp tục là người tông đồ được thầy Giêsu tín nhiệm. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta cũng biết hoán cải quay về với Chúa và trở về với anh chị em mỗi khi lầm đường lạc lối.

Lạy Chúa Giêsu, bất cứ ai ăn năn hoán cải đều được Chúa tha thứ. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi của mình và hoán cải để được bước đi cùng Chúa trên nẻo đường bình an. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail