Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 03/06/2025: Chứng tá đời sống yêu thương

Trong tập sách Rabbouni, có một lời cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta được ghi lại như sau :

Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con, để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Có một tác giả đã nói rằng “Nếu bạn là người Công Giáo, thì bằng mọi cách, lối sống của bạn phải phù hợp với việc tái đánh thức bản chất truyền giáo mà Giáo Hội đang mời gọi chúng ta; mọi cuộc trò chuyện của bạn, một cách nào đó phải nhắm đến việc loan báo Tin Mừng”. Trong ý nghĩa này, lời cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta ở trên đang nhắc nhớ chúng ta về sứ mạng cao cả mà Chúa Giêsu Phục Sinh, trước khi về Trời đã trao phó cho các môn đệ của Ngài: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Cho đến nay, Giáo Hội của Chúa vẫn đang tiếp tục sứ mạng này và mỗi người tín hữu chúng ta cũng mang trong mình ơn gọi sống chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa trong đời thường, “không phải bằng lời nói suông nhưng bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa”. Thế nên, lời cầu nguyện ở trên cũng là điều mà chúng ta cần phải tha thiết cầu xin Chúa mỗi ngày.

Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi nên thánh và mở rộng Nước Thiên Chúa nơi trần gian này. Từ trong những công việc rất đời thường của mình, chúng ta vẫn có thể làm chứng cho Chúa qua từng hành động bác ái và nghĩa cử yêu thương mà chúng ta dành cho người khác. Thật vây, chu toàn các bổn phận được trao với tất cả lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân là chúng ta đang hoàn tất sứ mạng sống chứng nhân của mình.

Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, ở bài đọc thứ nhất – trích từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta tìm thấy nơi thánh Phaolô tông đồ một mẫu gương cho đời sống chứng nhân Tin Mừng của mình qua lời khẳng định của Ngài: “Tôi không kể mạng sống tôi là quý, miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu là làm chứng về Tin Mừng ơn Thiên Chúa”. Con đường loan báo Tin Mừng của chúng ta là thế, sống chứng tá trọn vẹn cho Chúa và chia sẻ với người khác niềm vui vì được nhận biết Chúa và có Chúa ở cùng. Con đường này thường đi ngược lại với những thang giá trị của người đời, nên ít nhiều gì thì người môn đệ theo Chúa cũng phải trải qua những sóng gió và thử thách trong hành trình đức tin. Chúa Giêsu biết rõ những điều này, nên Ngài đã cầu nguyện cho các môn đệ và cho cả những người nhờ nghe các môn đệ mà tin vào Chúa, để tất cả được gìn giữ an toàn; được nên một trong Chúa và hiệp nhất với nhau. Chúa muốn chúng ta sống hiệp nhất, bởi vì chỉ có trong tâm tình hiệp nhất yêu thương, chúng ta mới có thể “đồng cam cộng khổ” với nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong hành trình đức tin và nên giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Như vậy, trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, mỗi Kitô hữu chúng ta cần phải gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa dạy và thực thi điều Chúa muốn trong cuộc đời. Qua những tâm tình này, chúng ta được Thiên Chúa liên kết nên một trong cùng một niềm tin và cùng một sợi dây hiệp nhất. Nhờ đó, chúng ta mới có thể ra khỏi những giới hạn của bản thân để sống cho người khác và làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.

Lời cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta được ghi lại trong tập sách Rabbouni ở trên, dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại bản thân trong sứ mạng sống chứng nhân của mình và xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của chúng ta và xin Ngài đổi mới cuộc đời chúng ta trong tình yêu của Ngài; để trên con đường lữ thứ trần gian, dù phải đối mặt với những hy sinh và đau khổ, chúng ta vẫn trung thành sống trọn vẹn cho Chúa và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin hướng lòng trí chúng con về Chúa và giúp chúng con biết đem Tin Mừng của Chúa đến với người khác bằng chính đời sống yêu thương hiệp nhất của chúng con. Amen.

Bích Liễu