Hành hương ban đêm đến Đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem

Die Geburtsgrotte in der Geburtskirche in Betlehem | AFP or licensors

Mặc dù chiến tranh, năm nay các Đan sĩ Biển Đức tại Thánh địa vẫn thực hiện cuộc hành hương ban đêm, dài 10 cây số để tới Đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem và đặt danh sách 123.000 người với những ước nguyện của họ tại chính nơi Chúa Giêsu sinh ra cách đây 2.000 năm.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuộc hành hương theo truyền thống này do các Đan sĩ Biển Đức nói tiếng Đức thuộc Đan viện Đức Mẹ An nghỉ (Dormitio-Abtei) ở Jerusalem thực hiện hằng năm trong đêm Giáng sinh. Mặc dù năm nay có chiến tranh ở Trung Đông, cuộc hành hương này vẫn được tiến hành.

Năm nay, cuộn giấy có tên khoảng 123.000 người đã được các Đan sĩ rước tới và đặt tại ngôi sao 14 cánh trong Đền thờ Giáng sinh, sau cuộc hành hương ban đêm dài hai tiếng đồng hồ, vượt qua 10 cây số từ Jerusalem đến Bethlehem, lúc 4 giờ 30 sáng. Năm nay, chỉ có 60 người tham gia đoàn rước, so với hơn 300 người những năm trước đây.

Cùng với truyền thống đặt cuộn giấy ghi tên 123.000 người kèm theo với các ý nguyện, năm nay Đan sĩ cũng đã kêu gọi lòng hảo tâm của các tín hữu trợ giúp trung tâm những người trẻ và người khuyết tật gần Beit Noah ven bờ hồ Genezareth, cũng như các dự án tương tự ở Bethlehem. Tổng cộng, các tín hữu hảo tâm đã đóng góp 194.000 Euro cho các dự án này.

(Katholische.de 26-12-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail