Đức Thánh cha công bố Sứ điệp Giáng sinh và ban Phép lành toàn xá 2023

Lúc 12 giờ trưa, ngày 25 tháng Mười Hai năm 2023, theo truyền thống, Đức Thánh cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa, Ucraina và những nơi đang xảy ra chiến tranh trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Buổi công bố sứ điệp này diễn ra từ bao lơn chính của Đền thờ thánh Phêrô, nhìn xuống Quảng trường thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 30.000 tín hữu Roma và khách hành hương, dưới bầu trời mây phủ. Trên thềm đền thờ có một toán Vệ binh Thụy Sĩ, và liên quân của Ý.

Mở đầu, ban quân nhạc của đoàn Hiến Binh Vatican và ban quân nhạc của Ý đã xướng quốc thiều Vatican và Ý.

Buổi lễ cũng được các cơ quan truyền thông Vatican và nhiều nước trực tiếp truyền hình và truyền thanh.

Sứ điệp của Đức Thánh cha

Bắt đầu Sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến ở Roma và toàn thế giới, chúc mừng lễ Giáng sinh!

Hướng về Bethlehem

Cái nhìn và con tim của các tín hữu Kitô toàn thế giới đang hướng về Bethlehem, nơi mà đau khổ và im lặng đang hiển trị trong những ngày này. Tại đây đã vang dội lời loan báo được mong đợi từ nhiều thế kỷ: “Một vị Cứu Thế đã sinh ra cho anh em, Người là Chúa Kitô” (Lc 2,11). Đó là những lời của thiên thần trên không trung Bethlehem và cũng được gửi đến chúng ta. Chúng ta được tràn đầy lòng tín thác và hy vọng được biết rằng Chúa đã sinh ra cho chúng ta; Lời Vĩnh Cửu của Chúa Cha, Thiên Chúa vô biên, đã thiết định nơi ở của Ngài giữa chúng ta. Ngài đã làm người, “đến ở giữa chúng ta: (Ga 1,14): đó là tin thay đổi dòng lịch sử!

Tin vui từ Bethlehem

Lời loan báo ở Bethlehem là loan báo “một tin vui lớn” (Lc 2,10). Niềm vui nào? Không phải là thứ hạnh phúc chóng qua của trần thế, không phải là thứ vui vẻ giải trí, nhưng là “một niềm vui lớn”, vì làm cho chúng ta “lớn”. Thực vậy, ngày hôm nay, nhân loại chúng ta, với những giới hạn, được một niềm xác tín chắc chắn về hy vọng chưa từng có, đó là chúng ta được sinh ra cho Trời Cao. Đúng vậy, Chúa Giêsu người anh chúng ta đã đến để làm cho Chúa Cha thành người Cha của chúng ta: một Hài Nhi bé bỏng, tỏ lộ cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa; Và hơn nữa: Ngài là Con duy nhất của Chúa Cha, ban cho chúng ta “quyền được trở nên con cái Thiên Chúa” (Ga 1,12). Đó là niềm vui an ủi tâm hồn, canh tân niềm hy vọng và ban hòa bình: đó là niềm vui của Chúa Thánh Linh, niềm vui trở thành những người con được yêu thương.

Ánh sáng từ Bethlehem

Anh chị em thân mến, hôm nay tại Bethlehem giữa những tăm tối của trái đất, ngọn lửa không thể dập tắt đã được thắp lên, ngày hôm nay trên tăm tối của thế giới, ánh sáng của Thiên Chúa đã trổi vượt, “soi sáng cho mọi người” (Ga 1,9): chúng ta hãy vui mừng vì ân phúc này! Bạn đã đánh mất niềm tín thác và chắc chắn ư, hãy vui mừng lên, vì bạn không lẻ loi đơn độc: Chúa Kitô đã sinh ra cho bạn! Bạn là người đã từ bỏ hy vọng sao, hãy vui lên vì Thiên Chúa đang giơ tay ra cho bạn: Ngài không chỉ tay trách cứ bạn, nhưng trao tặng bạn bàn tay bé nhỏ của Hài Nhi để giải thoát bạn khỏi những sợ hãi, để nâng bạn lên khỏi những cơ cực và chỉ cho bạn thấy trước mắt Ngài, bạn cũng giá trị hơn mọi sự. Bạn là người có con tim không được an bình, hãy vui lên, vì lời ngôn sứ xưa kia của Isaia đã ứng nghiệm cho bạn: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta (...) và tên Người sẽ là: [...] Vua hòa bình” (9,5). Với Ngài, “hòa bình sẽ không bao giờ tận” (9,6).

Ác thần gieo chết chóc

Trong Kinh thánh, đối ngược với vị Vua hòa bình là “vua của thế gian này” (Ga 12,31) đang gieo rắc chết chóc, hành động chống lại Chúa, “là Đấng yêu mến sự sống” (Kn 11,26). Chúng ta thấy hắn hành động tại Bethlehem, sau khi Chúa Cứu Thế sinh ra, đã xảy ra cuộc thảm sát những người vô tội. Bao nhiêu cuộc tàn sát những người vô tội trên thế giới: trong lòng mẹ, trên những nẻo đường tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, trong những cuộc sống của bao nhiêu trẻ em có tuổi thơ bị tàn phá vì chiến tranh. Đó là những Chúa Giêsu bé nhỏ ngày nay.

Chống võ khí

Vì vậy, ủng hộ vị Vua hòa bình có nghĩa là chống lại chiến tranh, mọi thứ chiến tranh, chống lại lôgíc của chính chiến tranh, một hành trình không mục đích, một sự thất bại không có người chiến thắng, một sự điên rồ không thể biện minh được. Nhưng để chống lại chiến tranh. cần chống lại võ khí. Vì nếu con người, với trái tim bất ổn và bị thương tổn, có những dụng cụ chết chóc trong tay, sớm muộn gì họ cũng sử dụng. Và làm sao ta có thể nói về hòa bình nếu gia tăng sản xuất, buôn bán võ khí? Ngày hôm nay, giống như trong thời vua Hêrôđê, những âm mưu gian ác, chống lại ánh sáng của Chúa, đang diễn ra trong bóng tối của giả hình và che đậy: bao nhiêu cuộc thảm sát võ trang xảy ra trong sự im lặng nặng nề, bao nhiêu người không biết! Dân chúng, không muốn võ khí, nhưng họ muốn cơm bánh, họ vất vả tiến bước và yêu cầu hòa bình, họ không biết bao nhiêu tiền của nơi công quỹ đã được dành cho võ trang. Nhưng lẽ ra họ phải biết điều đó! Hãy nói, hãy viết, về điều đó, để biết về những món lợi và những lợi nhuận đang giật dây chiến tranh.

Bài trừ chiến tranh

Ngôn sứ Isaia đã báo về Vua hòa bình, đã viết về một ngày kia nước này không còn giương võ khí chống lại nước kia nữa; về một ngày con người “không còn học nghệ thuật chiến tranh”, nhưng “sẽ bẻ gãy gươm giáo của họ để biến thành lưỡi cày, biến giáo mác của họ thành những lưỡi liềm, lưỡi hái” (2,4). Với ơn Chúa giúp, chúng ta hãy cố gắng để ngày ấy đến gần!

Israel và Palestine

Xin cho ngày ấy đến gần tại Israel và Palestine, nơi chiến tranh đang làm rúng động cuộc sống của các dân tộc ấy. Tôi đặc biệt ôm lấy tất cả, đặc biệt các cộng đoàn Kitô tại Gaza và toàn Thánh địa. Tôi mang trong tim nỗi đau khổ vì các nạn nhân cuộc tấn công đáng kinh tởm, ngày 07 tháng Mười vừa qua và tôi tái tha thiết kêu gọi trả tự do cho những người còn bị giữ làm con tin. Tôi tha thiết xin hãy chấm dứt các cuộc hành quân, với hậu quả kinh khủng gây ra bao nhiêu nạn nhân là thường dân vô tội, và hãy giải quyết tình trạng tuyệt vọng về nhân đạo, mở đường cho các đồ cứu trợ được đưa tới. Đừng tiếp tục nuôi dưỡng bạo lực và oán thù, nhưng hãy khởi sự một giải pháp cho vấn đề Palestine, qua một cuộc đối thoại chân thành và kiên trì giữa các phe, được sự nâng đỡ bằng một ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Syria, Yemen và Liban

Rồi, tôi cũng nghĩ đến nhân dân Syria đau thương, cũng như dân Yemen còn chịu đau khổ. Tôi nghĩ đến nhân dân Liban yêu quý và cầu nguyện để sớm có thể tìm được một sự ổn định chính trị và xã hội.

Ucraina

Với đôi mắt ngắm nhìn Chúa Hài Đồng Giêsu, tôi khẩn cầu hòa bình cho Ucraina. Tôi tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần và tình người của tôi với nhân dân đau thương của nước này, để qua sự hỗ trợ của mỗi người chúng ta, họ cảm thấy tình thương cụ thể của Thiên Chúa.

Armeni và Azerbaijan

Xin cho ngày hòa bình chung kết giữa Armeni và Azerbaijan mau đến gần. Hãy tạo điều kiện để những sáng kiến nhân đạo được tiếp tục, sự hồi phục hợp pháp và an toàn của những người di tản và sự tôn trọng các truyền thống tôn giáo của nhau cũng như những nơi thờ phượng của mỗi cộng đoàn.

Phi châu

Chúng ta đừng quên những căng thẳng và xung đột đang đảo lộn vùng Sahel, vùng Sừng ở Phi châu, Sudan, cũng như tại Cameroon, Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan.

Bán đảo Triều Tiên

Ước gì sớm đến gần ngày, trong đó những mối quan hệ huynh đệ được tái lập tại bán đảo Triều Tiên, mở ra những con đường đối thoại và hòa giải có thể kiến tạo những điều kiện cho một nền hòa bình lâu bền.

Mỹ châu

Cầu xin Con Thiên Chúa, đã trở thành một Hài Nhi khiêm hạ, soi sáng cho các vị lãnh đạo chính quyền và mọi người thiện chí ở Mỹ châu, để tìm ra những giải pháp thích hợp vượt thắng những bất đồng xã hội và chính trị, để chiến đấu chống những hình thức nghèo đói đang làm thương tổn phẩm giá con người, để san bằng những chênh lệch và đương đầu với hiện tượng đau thương do di cư.

Bênh vực người yếu thế

Từ hang đá máng cỏ, Chúa Hài Đồng yêu cầu chúng ta hãy trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, tiếng nói của những người vô tội, chết vì thiếu nước và bánh; tiếng nói của những người không tìm được công ăn việc làm hoặc bị thất nghiệp; tiếng nói của những người buộc lòng phải trốn chạy khỏi quê hương để tìm một tương lai tốt đẹp hơn, họ gặp nguy hiểm đến tính mạng trong chuyến đi cơ cực và trở thành nạn nhân của những kẻ vô lương tâm buôn người.

Năm Thánh

Anh chị em, đến gần thời kỳ ân phúc và hy vọng của Năm Thánh, sẽ bắt đầu trong vòng một năm nữa. Ước gì thời kỳ chuẩn bị này là cơ hội để hoán cải tâm hồn, để phủ nhận chiến tranh và ủng hộ hòa bình, để vui mừng đáp lại lời mời gọi của Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta, như ngôn sứ Isaia đã nói, “hãy mang tin vui cho những người lầm than, băng bó vết thương của những con tim tan nát, công bố tự do cho những người nô lệ, trả tự do cho các tù nhân” (Is 61,1).

Những lời này đã được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu (Xc Lc 4,18), sinh ra hôm nay tại Bethlehem. Chúng ta hãy đón tiếp Ngài, mở cửa tâm hồn cho Ngài là Đấng Cứu Thế, Vua hòa bình!

Phép lành toàn xá

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh cha và mọi người đã đọc kinh Truyền tin, rồi Đức Hồng y James Harvey, người Mỹ, Giám quản Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, trong tư cách là Hồng y Trưởng Đẳng Phó tế, đã thông báo cho mọi người chủ ý của Đức Thánh cha ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, với điều kiện thường lệ, như xưng tội và cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha.

Rồi Đức Thánh cha long trọng đọc công thức ban ơn toàn xá cho các tín hữu:

“Nhờ lời cầu nguyện và công phúc của Đức Trinh Nữ Maria, Tổng lãnh thiên thần Micae, thánh Gioan Tẩy Giả và các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và, sau khi mọi tội lỗi của anh chị em được tha thứ, xin Chúa Kitô dẫn đưa anh chị em đến sự sống đời đời.

“Xin Chúa toàn năng và thương xót ban cho anh chị em ân xá, sự xá giải và tha thứ mọi tội lỗi của anh chị em, cơ hội thống hối chân thực và phong phú, một con tim luôn thống hối và một đời sống hoán cải, ơn phúc và an ủi của Chúa Thánh Linh, và sự kiên trì đến cùng trong các công việc lành”.

“Và xin Phúc lành của Thiên Chúa toàn năng: là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen”.

(Rei 25-12-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail