Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin Đức Maria giúp chúng ta mở rộng con tim đón tiếp sự hiện diện của Thiên Chúa

Photo: Vatican Media

Trưa Chúa nhật, ngày 24 tháng Mười Hai năm 2023, áp lễ Giáng sinh, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 1.000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời nhiều mây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong huấn từ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng, Tin mừng trình bày cho chúng ta cảnh truyền tin (Xc Lc 1,26-38). Để giải thích cho Trinh Nữ Maria làm thế nào Trinh Nữ sẽ có thai Chúa Giêsu, thiên thần nói rằng: “Thánh Linh sẽ ngự xuống trên Trinh Nữ và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Trinh Nữ bằng bóng của Người” (v.35). Chúng tay hãy dừng lại nơi hình ảnh này, nghĩa là “bóng”.

Trong một phần đất như nơi Đức Maria sinh sống, luôn có mặt trời, một đám mây bay qua, một cây chống lại được hạn hán, cống hiến một nơi trú ngụ, một cái lều đón tiếp mang lại an ủi và bảo vệ. Bóng là một hồng ân bồi bổ, và thiên thần mô tả như cách thức Thánh Linh ngự xuống trên Đức Maria, cách thức hành động của Thiên Chúa: Chúa hành động như tình thương dịu hiền, ôm lấy, làm cho phong phú và giữ gìn, không bạo hành, không làm thương tổn tự do.

Bóng mát bảo vệ ấy là một hình ảnh quen thuộc, đồng hành với Dân Chúa trong sa mạc (Xc Xh 13,21-22), hoặc cây với bóng mát bảo vệ ngôn sứ Giona khỏi mặt trời (Xc St 4,6-11), hay bóng của Đấng Toàn năng bảo vệ người trung thành với Chúa, như các thánh vịnh nói tới (Xc Tv 91,1). Tóm lại, bóng rợp nói về sự dịu hiền của Thiên Chúa. Như thể Chúa ngự xuống trên Đức Maria và cả chúng ta ngày nay: “Ta ở đây vì con và Ta là nơi nương náu và che chở con: hãy đến dưới bóng của Ta, hãy ở với Ta”. Tình thương phong phú của Thiên Chúa cư xử như thế. Và có cái gì, một cách nào đó, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm giữa chúng ta. Ví dụ, như giữa bạn bè, những người yêu nhau, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, ta tế nhị và tôn trọng, chăm sóc người khác một cách tử tế.

Thiên Chúa thích như vậy và Ngài cũng kêu gọi chúng ta làm tương tự: đón tiếp, bảo vệ và tôn trọng người khác. Trong những ngày này chúng ta sẽ họp nhau trong các thánh đường, trong các gia cư và trên đường, chúng ta sẽ gặp cha mẹ và bạn hữu, mà có thể là từ lâu chúng ta chưa gặp, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì, khi chúng ta trải qua những ngày lễ đơn độc. Tất cả là những cơ hội tốt đẹp để chăm sóc nhau một cách tế nhị và kín đáo: lắng nghe, đồng hành, viếng thăm, chúng ta cũng trở thành bóng rợp cho nhau, “bóng của Đấng Tối Cao”.

Vậy, chúng hãy tự hỏi, trong ngày áp lễ Giáng sinh này: tôi có muốn để cho mình được bóng của Thánh Linh bao phủ, sự dịu dàng và hiền từ của Thiên Chúa, dành chỗ cho Ngài trong con tim, lãnh nhận ơn tha thứ, lãnh Thánh Thể hay không? Và rồi: đối với những người đơn độc và túng thiếu, tôi có là bóng mát bồi dưỡng, là tình bạn an ủi hay không?

Xin Mẹ Maria giúp chúng con cởi mở và đón tiếp sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đến cứu độ chúng con trong sự hiền từ.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha gửi lời chào thăm các tín hữu Roma, Ý và từ nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, ngài chào phái đoàn các công dân Ý đang sống tại những vùng ở Ý được chính thức nhìn nhận là rất ô nhiễm và từ lâu đang chờ được thanh tẩy. Đức Thánh cha nói: “Tôi bày tỏ tình liên đới với dân chúng tại đó và cầu mong tiếng nói của họ được lắng nghe”.

Đức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp và một buổi canh thức Giáng sinh trong tinh thần cầu nguyện, trong hơi ấm của tình thương và trong sự điều độ, đặc biệt đừng lẫn lộn lễ này với sự tiêu thụ! Trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta có thể và phải mừng lễ đơn sơ, không phung phí, và chia sẻ với những người túng thiếu và những người đơn độc.

“Chúng ta hãy gần gũi những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng ta hãy nghĩ đến Palestine, Israel và Ucraina. Tôi cũng nghĩ đến những người đang đau khổ vì lầm than, đói kém, nô lệ. Thiên Chúa đã nhận lấy một con tim nhân loại, xin Chúa đổ tràn tình người trong con tim của loài người!

Tags