Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha, nhân ngày đầu Năm mới 2024

Photo: Vatican Media

Sau khi chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vào lúc 12 giờ trưa, Thứ Hai, ngày 01 tháng Một năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu III Dinh Tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô và cả khu vực bên ngoài.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc mừng năm mới!

Sự thinh lặng của Mẹ Maria

“Hôm nay, Tin mừng mạc khải cho chúng ta sự cao cả của Mẹ Maria không hệ tại thực hiện những hành vi ngoại thường, đúng hơn, trong khi các mục tử, vừa khi được Sứ thần loan báo, đã vội vã lên đường đi Bethlehem (Xc Lc 2,15-16), Mẹ thinh lặng. Thật là nét thật đẹp sự im lặng của Mẹ. Đây không phải chỉ là không nói, nhưng là một sự thinh lặng đầy kinh ngạc và thờ lạy đối với những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện. Như thánh Luca nhận xét, “Maria cẩn giữ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng” (2,19). Qua cách thức đó, Mẹ dành chỗ trong tâm hồn cho Đấng đã sinh ra; trong thinh lặng và thờ lạy, Mẹ đặt Chúa Giêsu ở trung tâm và làm chứng về Người như Đấng Cứu Thế”.

Mẹ không chiếm chỗ của con

“Mẹ Maria là Mẹ không những vì đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, vì Mẹ sinh con ra mà không chiếm chỗ của Con. Mẹ cũng ở trong im lặng dưới chân thập giá, trong giờ đen tối nhất, và sẽ tiếp tục dành chỗ cho người và sinh người ra trong chúng ta.” Một thi sĩ hồi thế kỷ XX đã gọi Mẹ Maria là “Nhà Thờ chính tòa của sự thinh lặng”, thật là một hình ảnh đẹp. Trong thinh lặng và khiêm tốn, Mẹ Maria là Nhà thờ chính tòa đầu tiên của Thiên Chúa, là nơi trong đó Chúa và con người có thể gặp gỡ nhau”.

“Cả những người mẹ của chúng ta, với sự chăm sóc âm thầm và ân cần của mẹ, họ thường là những nhà thờ chính tòa yên lặng tuyệt vời. Các ngài sinh chúng ta ra đời rồi tiếp tục theo dõi chúng ta, bao nhiêu lần âm thầm kín đáo, để chúng ta có thể tăng trưởng. Chúng ta hãy nhớ điều này: tình yêu không bao giờ làm nghẹt, tình yêu nhường chỗ cho người khác và làm họ tăng trưởng”.

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ các tín hữu, “vào đầu năm mới, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, với lòng biết ơn, chúng ta cũng hãy nghĩ đến và nhìn các bà mẹ, để học tình yêu được vun trồng nhất là trong thinh lặng, biết dành chỗ cho người khác, tôn trọng phẩm giá, để cho tự do được biểu lộ, loại bỏ mọi hình thức chiếm hữu, bóp nghẹt và bạo lực. Đó là điều rất cần ngày nay!”

Đức Thánh cha cũng nhắc đến Sứ điệp ngài đã công bố cho Ngày Hòa bình thế giới, ngày 01 tháng Giêng này, trong đó ngài viết: “Tự do và sự sống chung hòa bình bị đe dọa khi con người chiều theo cám dỗ của ích kỷ, tư lợi. Trái lại, tình thương bao gồm tôn trọng và tử tế: qua cách này, chúng ta phá đổ những hàng rào và giúp sống những tương quan huynh đệ, xây dựng xã hội công bằng và nhân bản, an bình hơn.

“Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, để trong năm mới, chúng ta có thể tăng trưởng trong tình thương hiền lành, thinh lặng, kín đáo sinh ra sự sống, và mở ra trên thế giới những con đường hòa bình và hòa giải”.

Chào thăm sau phép lành

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha cầu chúc tất cả mọi người được an bình trong Năm Mới và ngài ngỏ lời cám ơn Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella đã thăm hỏi và chúc mừng ngài trong sứ điệp cuối năm, ngày 31 tháng Mười Hai năm vừa qua. Ngài cầu chúc Tổng thống và mọi người dân Ý được an bình.

Đức Thánh cha đặc biệt bày tỏ tình liên đới với Giáo hội và nhân dân Nicaragua. Giáo hội tại đây, các giám mục, linh mục, tu sĩ bị nhà cầm quyền tại đây bắt bớ, giam cầm.

Đức Thánh cha cũng chào thăm và chúc lành cho các cuộc tuần hành hòa bình, nhân ngày Hòa bình Thế giới, đặc biệt cuộc tuần hành sáng, ngày 01 tháng Giêng do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức với các tham dự viên đến từ các nước trên thế giới.

(Rei 1-1-2024)

Tags