Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha nhân Đại lễ Hiển Linh

Photo: Vatican Media

Lúc 12 giờ trưa, ngày 06 tháng Giêng vừa qua, Đại lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu III dinh Giáo hoàng để đọc kinh Truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu, tụ tập tại Quảng trường dưới bầu trời nhiều mưa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn dụ ngắn

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc đến cảnh tượng các Đạo sĩ, sau khi để cho mình được sự xuất hiện của một vì sao gọi hỏi, đã lên đường đến Bethlehem. Tại đó, họ tìm thấy Chúa Giêsu, với Đức Maria, Mẹ Người. Họ phủ phục và dâng Chúa “vàng, nhũ hương và mộc dược” (Mt 2,11).

Đức Thánh cha nói: “Chúng ta hãy dừng lại một lúc trước cảnh tượng này, trước những người thông thái nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong một hài nhi đơn sơ: không phải trong một hoàng tử hay một người quý tộc, nhưng nơi một người con của dân nghèo, và họ phục lạy Ngài... Nơi những chi thể mong manh ấy, họ nhận ra Chúa Tể của sự sống. Họ dừng lại và chiêm ngưỡng Ngài rồi ra đi như những con người mới”.

Áp dụng vào cuộc sống

“Và chúng ta cũng hãy tìm thời giờ để nhìn các trẻ em, những người bé nhỏ cũng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, về lòng tín thác, trực tiếp, kinh ngạc, tò mò lành mạnh, khả năng khóc và cười tự nhiên, mơ ước của các em. Thiên Chúa là như thế: một Hài Nhi, tín thác, đơn sơ, yêu đời (Xc Kn 11,26), mơ ước: Chúa đã làm người và muốn chia sẻ với chúng ta mầu nhiệm sự sống, với những nước mắt và nụ cười. Vậy, chúng ta hãy dừng lại để nói, chơi đùa và cười với các trẻ nhỏ của chúng ta; với sự kiên nhẫn, như các ông bà vẫn làm! Chúng ta hãy nghe những gì các em nói và Thiên Chúa nói gì với chúng ta qua các em. Nếu chúng ta đứng trước Chúa Hài Đồng Giêsu và cùng với các em, chúng ta sẽ học cách ngạc nhiên và ra đi đơn sơ và tốt lành hơn, như các Đạo sĩ. Chúng ta sẽ biết cách có những cái nhìn mới và tinh thần sáng tạo trước những vấn đề của thế giới.

Xét mình

Đức Thánh cha đề nghị rằng: “Vậy chúng ta hãy tự hỏi: trong những ngày này, chúng ta có dừng lại để thờ lạy, chúng ta có dành một chỗ cho Chúa Giêsu trong thinh lặng, cầu nguyện trước hang đá hay không? Chúng ta có dành thời giờ cho các trẻ em, nói và chơi đùa với chúng hãy không? Và sau cùng, chúng ta có nhìn thấy những vấn đề của thế giới với cái nhìn của các trẻ em hay không?”

Và Đức Thánh cha kết luận với lời nguyện: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin gia tăng lòng yêu mến của chúng con đối với Chúa Giêsu và tất cả các trẻ em, đặc biệt các em đang bị thử thách vì chiến tranh và bất công”.

Chào thăm

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha đã nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 60 năm, tại Giêrusalem giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras, Giáo chủ Chính thống Constantinople.

Ngài gửi lời chúc mừng các tín hữu Đông phương, Công giáo cũng như Chính thống mừng lễ Giáng sinh vào ngày 06 và 07 tháng Giêng này, theo niên lịch Giuliano.

Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh tại Trung Đông, Israel và Palestine, Ucraina, và các nơi khác trên thế giới. Và đặc biệt chia buồn với nhân dân Iran, các nạn nhân trong vụ khủng bố làm cho khoảng 100 người chết và đông đảo người bị thương.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến Hội Thánh Nhi, hay Nhi Đồng Truyền giáo, trong những ngày này đang thực hiện nhiều sáng kiến để góp phần vào công cuộc truyền giáo, bằng lời cầu nguyện và những hy sinh, đóng góp của các em.

Đức Thánh cha chào thăm các đoàn rước với các Đạo sĩ, cử hành từ trưa lễ Hiển Linh tại các thành thị ở Ba Lan, và cả đoàn rước Ba Vua ở Roma.

(Rei 6-1-2024)

Tags