Đức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin lễ kính thánh Stêphanô tử đạo

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy xác tín nơi công hiệu của chứng tá các vị tử đạo, cầu nguyện cho những người bị bách hại vì đức tin ngày nay và làm chứng tá bằng cuộc sống phù hợp với Tin mừng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin với gần 2.000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, trưa hôm 26 tháng Mười Hai vừa qua, nhân lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội.

Đức Thánh cha nói: “Chúng ta hãy suy tư một chút về cảnh tượng này: Saulô và Stêphanô, người bách hại và người bị bách hại. Giữa họ, dường như có một bức tường không thể vượt qua, cứng nhắc như sự bảo thủ của người biệt phái trẻ và như những hòn đá ném vào người bị kết án tử. Thế mà, đằng sau những vẻ bề ngoài ấy, có một cái gì mạnh mẽ hơn liên kết họ với nhau: thực vậy, qua chứng tá của Stêphanô, tuy Saulô không biết, nhưng Chúa đang chuẩn bị trong tâm hồn Saulô cuộc hoán cải sẽ làm cho anh trở thành đại tông đồ Phaolô. Việc phục vụ, kinh nguyện, đức tin mà Stêphanô loan báo, nhất là sự tha thứ lúc thánh nhân từ trần, không phải là vô ích. Những điều ấy có vẻ kết thúc vô ích, nhưng trong thực tế, sự hy sinh của thánh nhân gieo một mầm, đi ngược lại với những hòn đá, được bén rễ âm thầm trong tâm hồn của đối thủ tệ nhất của thánh nhân để biến con tim của Saulô thành trái tim bằng thịt (Xc Ez 36,26). Và có lẽ Phaolô cũng sẽ nghĩ đến lúc này, khi nhiều năm sau đó, ngài viết: “Nhờ ơn Chúa [...] tôi được trở nên như hiện nay, và ơn thánh của Người không vô ích trong tôi” (1 Cr 15,9-10).

Nạn bách hại Kitô ngày nay

Đề cập đến nạn bách hại các tín hữu Kitô ngày nay, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Ngày nay, hai ngàn năm sau, rất tiếc là chúng ta thấy cuộc bách hại vẫn tiếp tục: thời nay, vẫn còn bao nhiêu người đang chịu đau khổ và chịu chết vì làm chứng cho Chúa Giêsu, và có những người bị trừng phạt trong nhiều cấp độ, vì cư xử hợp với Tin mừng, và có người hằng ngày cố gắng trung thành với những bổn phận tốt đẹp của mình, không ồn ào, trong khi thế gian chế nhạo họ và rao giảng những điều khác. Cả những anh chị em ấy có vẻ là thất bại, nhưng ngày nay, chúng ta thấy không phải như vậy. Ngày nay cũng như thời ấy, hạt giống những hy sinh của họ, có vẻ chết đi, nhưng nảy mầm và mang lại hoa trái, vì Thiên Chúa, qua họ, tiếp tục thực hiện những việc lạ lùng (Xc Cv 18,9-10), thay đổi con tim và cứu vớt con người.”

Áp dụng vào đời sống các tín hữu, Đức Thánh cha mời gọi mọi người tự hỏi: “Tôi quan tâm và cầu nguyện cho ai ở các nơi khác nhau trên thế giới, ngày nay vẫn đang chịu đau khổ và chết vì đức tin? Về phần tôi, tôi có tìm cách làm chứng cho Tin mừng, bằng cách sống hợp với Phúc âm trong sự dịu dàng và lòng tín thác hay không? Tôi có tin rằng hạt giống sự thiện sẽ mang lại hoa trái, cả khi tôi không thấy kết quả ngay hay không?”

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha đã cám ơn tất cả những người đã chúc mừng ngài, nhân dịp lễ Giáng sinh này. Đức Thánh cha cũng tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh và tái tạo hòa bình tại những nước đang chịu thảm cảnh này, cụ thể là tại Palestine, Israel, Ucraina và nhiều nước khác trên thế giới.

(Rei 26-12-2023)

Tags