Tình trạng khốn đốn của giáo xứ Thánh Gia ở Gaza

Photo: ANSA/SIR

Giáo xứ Thánh Gia, xứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, đang lâm vào tình trạng khốn đốn.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 09 tháng Mười Hai vừa qua, nói rằng: Ông Sami el Yousef, Chánh Văn phòng Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, cho biết: “Bồn chứa nước đặt trên các mái nhà đã bị bom đạn của Israel phá hủy, cũng như các tấm bảng năng lượng mặt trời, xăng dầu cũng cạn, vì thế không thể chạy máy phát điện và bảo đảm một thông tin liên lạc ổn định. Ngoài ra, có những thiệt hại cho các nhà cửa và các xe đậu trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gia, vì những mảnh bom rơi xuống trong vùng”.

Tại khuôn viên giáo xứ Thánh Gia có tới 600 người tị nạn. Khuôn viên này, ngoài nhà thờ, còn có trường học, nhà trẻ, ba tu viện và hai nhà săn sóc các trẻ em khuyết tật và người cao tuổi, và các phòng ốc khác cho các sinh hoạt mục vụ. Ông Samir el Youssef cũng báo động rằng họ đang hết bột mì và vì thế bánh được nướng tại chỗ chỉ được làm ngày có ngày không, khi hoàn cảnh cho phép. Lương thực và nước, cũng như thuốc men bắt đầu khan hiếm”.

Tình trạng trên đây càng trở nên trầm trọng lý do vì an ninh, không ai có thể ra khỏi giáo xứ và không ai có thể đến gần. Giờ đây, Hoa Kỳ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để bác bỏ nghị quyết yêu cầu ngưng bắn nhân đạo tại Gaza. Tình trạng thực là thảm họa. “Thế giới đang chờ đợi điều gì?”

Văn bản nghị quyết do Liên minh các Tiểu vương quốc Arập, Emirate, đệ trình, cũng yêu cầu bảo vệ các thường dân, trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các con tin bị Hamas giam giữ.

Cùng với lời tuyên bố trên đây, ông George Antone, đại diện Caritas Jerusalem ở Gaza, nói rằng: “Cho đến nay chúng tôi sống sót giữa những gì đã xảy ra và chúng tôi sẽ sống sót giữa những gì sẽ xảy ra. Chúa chúng ta đã không bao giờ bỏ rơi chúng tôi và sẽ không bỏ chúng tôi. Xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi”.

Sau lệnh của quân đội Israel buộc dân chúng tại bắc Gaza phải di tản, hầu như trọn cộng đồng Kitô ở Gaza, gồm 1.017 tín hữu Chính thống và hơn 100 tín hữu Công giáo đã chọn ở lại và tị nạn ở giáo xứ Chính thống thánh Porfirio và giáo xứ Thánh Gia của Công giáo Latinh, ở khu vực Zeitoun, trong thành phố Gaza.

(Sir 9-12-2023)

Tags