Quân đội Israel tấn công giáo xứ Công giáo ở Gaza

Photo: Vatican News

Trưa thứ Bảy, ngày 16 tháng Mười Hai vừa qua, lính Israel tấn công giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza và bắn vào bất cứ ai đi ra khỏi nhà thờ. Hai mẹ con tín hữu Công giáo đã bị bắn chết.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tin trên đây được Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, với Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, xác nhận.

Sau khi bà mẹ Naheda đi ra ngoài vì lý do vệ sinh và bị lính Israel bắn chết, Samar con gái bà chạy ra để cứu mẹ, cũng bị sát hại. Có bảy tín hữu khác bị thương trong khi tìm cách cứu giúp những người ở trong nhà thờ. Có một người bị thương nặng.

Israel biện minh cho hành động sát nhân trên đây và nói rằng trong giáo xứ có máy phóng tên lửa.

Mặc dù có sự can thiệp ngay của Đức Thượng phụ với Bộ chỉ huy quân đội Israel, nhưng các cuộc tấn công này vẫn không chấm dứt. Lính Israel bắn tỉa bố trí gần nhà thờ Công giáo và bắn vào các thường dân đang tị nạn trong khu vực thánh đường.

Trong thông cáo, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem cho biết không thể hiểu nổi làm sao một cuộc tấn công như vậy có thể được tiến hành, trong khi toàn thể Giáo hội đang chuẩn bị lễ Giáng sinh, với những tín hữu bị sát hại cách cố ý bên trong một khuôn viên giáo xứ mà không có kẻ gây chiến và không hề có lời cảnh báo trước.

Tại nhà thờ Thánh Gia hiện nay, giáo xứ Công giáo duy nhất ở thành phố Gaza, bầu khí hốt hoảng, sợ hãi bao trùm khắp nơi, nhất là nơi các trẻ em và người già. Trong khu vực này hiện có hơn 600 người tị nạn trú ngụ tại đó, từ hơn hai tháng nay. Tất cả đều nằm bẹp xuống đất khi nghe tiếng súng vang lên vì họ sợ bị trúng đạn.

Thông cáo của Tòa Thượng phụ cho biết trong đêm có một phát đạn do một chiến xa Israel bắn vào nhà của các nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta, làm cho một phụ nữ bị thương ở chân. Đạn nổ cũng làm cho máy phát điện của nhà các nữ tu bị hư hại. Mặc dù nhiều khó khăn, các chị vẫn thi hành việc săn sóc khoảng 50 trẻ em khuyết tật, nay các em phải di tản vì căn nhà không còn ở được nữa, các máy thở cũng không thể dùng được nữa. Bồn nước uống trên mái nhà cũng bị phá hủy.

Báo chí Palestine đưa tin về những cuộc giao tranh mạnh mẽ trên toàn Gaza, có thể 14 nạn nhân thêm vào con số 18.800 người chết vì bom đạn của Israel, từ ngày 07 tháng Mười vừa qua. (Vatican News 16-12-2023)

Phản ứng của Bề trên Dòng Phanxicô

Nhận định về những vụ giết người như thế, cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, nói rằng: “Cách hành động như vậy, không thể nào biện minh được. Nếu người ta đánh mất giá trị sự sống của người khác như thế, thì có nghĩa là họ cũng không còn ý thức về phẩm giá của chính mình. Chỉ còn cầu nguyện để thể hiện lời ngôn sứ biến những con tim bằng đá thành những con tim bằng thịt”. (Sir 16-12-2023)

Đức Thánh cha lên tiếng

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật vừa qua, ngày 17 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha bày tỏ đau buổi và mạnh mẽ lên án hành động sát nhân, giết hại những thường dân vô tội ở Gaza. Ngài nói:

“Tôi vẫn tiếp tục nhận được những tín tức nghiêm trọng và đau thương từ Gaza. Những thường dân vô tội bị dội bom và bị bắn. Điều này thậm chí xảy ra trong khu vực giáo xứ Thánh Gia, nơi có những người dân không phải là kẻ khủng bố, nhưng là các gia đình, trẻ em, những người bệnh và người khuyết tật, các nữ tu. Một bà mẹ và con gái đã bị giết và những người khác bị những tay súng bắn tỉa bắn chết trong khi đi vệ sinh. Nhà của các nữ tu Mẹ Têrêsa bị trúng đạn máy phát điện. “Đó là khủng bố, là chiến tranh”. Đúng vậy, đó là chiến tranh, là khủng bố. Kinh thánh quả quyết: “Thiên Chúa làm cho những chiến tranh chấm dứt. Hãy bẻ gãy các cung tên và bẻ gãy các giáo mác”. (Tv 46,9). Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban hòa bình”.

Phái viên hãng tin Reuters của Anh quốc đã hỏi chính quyền Israel về những lời trên đây của Đức Thánh cha, thì được trả lời rằng: “Chúng tôi đang điều tra về vụ này”, nhưng không phản ứng gì về những lời mạnh mẽ lên án của Đức Thánh cha.

(Tổng hợp 17-12-2023)

Tags