Nhà thờ Công giáo của Ý ở Istanbul bị tấn công

Photo: Vatican News

Nhà thờ Công giáo Ý, Đức Mẹ Draperis ở Sariyer thuộc thành phố Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu một cuộc tấn công võ trang, trong thánh lễ Chúa nhật, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, làm cho một người chết.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Massimiliano Palinuro, Đại diện Tông tòa ở Istanbul và Giám quản Tông tòa Costantinopoli, thuộc khu phố Buyukdere, cho biết “nơi xảy ra cuộc tấn công là nhà thờ kính nhớ Sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 11 giờ 40 sáng, sau phần dâng lễ vật đến khi cộng đoàn hát kinh Thánh, Thánh, Thánh, có hai người võ trang đột nhập nhà thờ và bắn nhiều phát đạn chỉ thiên. Rồi có phản ứng của một trong số các tín hữu, là ông Cihan, 52 tuổi, một người có vài vấn đề về sức khỏe tâm trí, ông ta phản đối chống thái độ của hai kẻ khủng bố, và có lẽ vì thái độ đó, hai tên này đã bắn chết ông ta. Người ta chưa biết lý do cụ thể của cuộc tấn này, vì còn phải kiểm chứng, nhưng những sự kiện xảy ra cho đến nay dường như cho thấy hành động này có động lực là sự bất bao dung tôn giáo”.

Đức cha Palinuro nói rằng: “Cộng đoàn chúng tôi bị sốc rất mạnh. Đây là lúc cầu nguyện, liên đới với cộng đoàn Công giáo ở Buyukdere và cầu nguyện cho người bị thiệt mạng. Trong tư cách là cộng đoàn Kitô chúng tôi xin chính quyền làm sáng tỏ và tìm sự thật. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ yêu cầu thi hành công lý cho người bị mất mạng. Và đồng thời chúng tôi xin chính quyền bảo đảm an ninh của các tín hữu của các cộng đoàn Kitô, kiên vững trong đức tin, họ thường là những người can đảm phải đi rất xa để đến nơi tham dự thánh lễ”.

Đức cha Palinuro nói là ngài không biết nạn nhân, nhưng cha sở và cộng đoàn địa phương biết rõ danh tính của nạn nhân.

Theo báo Hurriyet, Thống đốc thành Istanbul, ông David Gul, cho biết cảnh sát và văn phòng công tố tiếp tục điều tra, những kẻ có tội sẽ bị bắt và xét xử. Tổng thống đang theo dõi vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yilmaz Tunc, nói là cuộc điều tra được tiến hành kỹ lưỡng và rõ ràng.

Ngoại trưởng Ý ông Antonio Tajani, chia buồn và “mạnh mẽ lên án cuộc tấn công hèn nhát này”.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha cũng chia buồn và nói rằng: “Tôi bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn nhà thờ Santa Maria ở Istanbul, trong thánh lễ, đã bị tấn công võ trang, làm cho một người chết và nhiều người bị thương”.

Hai người bị bắt

Tin mới nhất truyền đi chiều tối Chúa nhật 28 tháng Giêng vừa rồi cho biết nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là thủ phạm vụ tấn công này và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai người bị tình nghi là thủ phạm vụ tấn công.

Lần chót một nhà thờ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công làm cho một số người tử nạn, đó là hồi năm 2007 tại thành phố Malatya ở miền đông nam. Trong vụ đó, hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ và một người Đức, là những nhà truyền đạo của một Giáo hội Tin lành, đã bị sát hại.

(Religión digital 28-1-2024)