Khủng hoảng tôn giáo tại Đức vẫn tiếp tục

Adam Kliczek / Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Một nghiên cứu mới nhất của các Giáo hội Kitô tại Đức cho thấy các tôn giáo tiếp tục bị khủng hoảng trong xã hội Đức.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là xác quyết trong nghiên cứu của Viện Điều Nghiên, về các thành phần Giáo hội, gọi tắt là KMU, công bố hôm thứ Ba, ngày 14 tháng Mười Một vừa qua. Từ 10 năm nay, Giáo hội Tin lành Đức tham gia nghiên cứu này, nhưng năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của Giáo hội Công giáo. Ngoài hai giáo hội lớn này, còn có các tôn giáo khác và cả những người không tôn giáo cũng được Viện KMU hỏi ý kiến.

Viện này đã hỏi 5.282 người được chọn làm mẫu, trong khoảng thời gian từ tháng Mười đến tháng Mười Hai năm ngoái (2022). Kết quả cho thấy 38% nói là tôn giáo không có ý nghĩa đối với họ, 40% nói là chỉ có ý nghĩa phần nào. Trong số các tín hữu, chỉ có 4% người Tin lành, và 6% người Công giáo xác quyết mình là tín hữu và gắn bó chặt chẽ với Giáo hội. 36% người Tin lành và 33% người Công giáo Đức nói rằng: “Tôi cảm thấy gắn bó với Giáo hội, cho dù tôi phê bình Giáo hội về nhiều vấn đề”.

43% người Công giáo và 37% người Tin lành Đức thú nhận là mình có xu hướng muốn ra khỏi Giáo hội để gia nhập Công giáo nhưng họ vẫn lưỡng lự vì tình trạng có nhiều người không hài lòng với Giáo hội Công giáo. Còn phần lớn người Công giáo, khi rời bỏ Giáo hội, họ không theo một Giáo hội nào khác.

96% người Công giáo Đức và 80% người Tin lành cho rằng Giáo hội của họ phải thay đổi tận cơ bản, nếu muốn có tương lai. Về phía Công giáo, những tín hữu Công giáo ấy muốn Giáo hội chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái, sống chung không kết hôn và bầu cử các vị lãnh đạo theo thể thức dân chủ, cũng như dành nhiều quyền hơn cho phụ nữ.

Không những các thành phần của Giáo hội nhưng cả những người khác đều muốn các Giáo hội dấn thân về mặt xã hội, trong đó có việc duy trì các trung tâm tư vấn xã hội, dấn thân giúp đỡ người tị nạn và bảo vệ khí hậu.

(EKD 14-11-2023)

Tags