Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe

Photo: Vatican Media

Lúc 6 giờ chiều, thứ Ba, ngày 12 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ thánh Phêrô, nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, Bổn mạng Mỹ châu và quốc gia Philippines.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Thánh cha, có đông đảo các linh mục và hàng chục hồng y, giám mục, trước sự hiện diện của các tín hữu phần lớn thuộc Mỹ châu Latinh, trong đó có ngoại giao đoàn và nhiều thổ dân bản địa trong y phục truyền thống.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc lại hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe được in vào chiếc áo khiêm hạ của thổ dân Juan Diego, gọi là chiếc áo tilma đang được trưng bày cho các tín hữu hành hương kính viếng, đến gần Mẹ Thiên Chúa.

Đức Thánh cha nói: “Đó là hình ảnh của người nữ môn đệ đầu tiên, Mẹ của những người tin, của chính Giáo hội, hình được in vào trong sự khiêm hạ của chúng ta, không có giá trị bao nhiêu, nhưng sẽ là điều cao cả, xét vì ảnh có thể thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa”.

“Để đạt được hình ảnh đó, Đức Mẹ yêu cầu Juan Diego một công việc nhỏ, đó là hái hoa. Tôi thấy đó là một lời nhắc nhớ rõ ràng về những dụ ngôn Nước Trời, trong đó Chúa yêu cầu chúng ta mang lại hoa trái. Các bông hoa, theo ý nghĩa thần bí, tượng trưng các nhân đức mà Chúa muốn phú vào trong tâm hồn, không phải là công trình của chúng ta. Việc hái các bông hoa tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta đón nhận hồng ân ấy, làm cho thực tại mong manh của chúng ta được hương thơm, với những công việc lành, tăng trưởng trong nhân đức và loại bỏ oán thù và sợ hãi.... Hình ảnh Đức Mẹ được in trên áo khoác của Juan Diego không phải là một cái gì nhân đạo, nhưng là kết quả của một cử chỉ đơn sơ, nảy sinh từ sự vâng phục và đức tin”.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến sự tích Chúa thử thách Juan Diego: Đức Mẹ cho ông một cái hẹn, nhưng ông không đến vì khi biết người chú bị bệnh, ông tìm cách đến giúp đỡ chú về vật chất và tinh thần, thay vì đi đến nơi hẹn mà Đức Mẹ đã nói... Đức Mẹ đã tươi cười khi thấy Juan Diego đã qua được thử thách đó và chính Mẹ đã viếng thăm người bệnh và tỏ cho ông biết tên của Mẹ. Và Đức Thánh cha nói: “Thực tế là nếu chúng ta có khả năng đi tới với con người, mang lại cho họ tình thương của Thiên Chúa, không tìm kiếm bản thân mình, nhưng điều thiện ích cho tha nhân, thì đó là điều Thiên Chúa muốn, và khi ấy có thể nói chúng ta đã bắt đầu xây Đền thánh mà Đức Mẹ yêu cầu Juan Diego và yêu cầu mỗi người chúng ta, trong trách nhiệm xây dựng Giáo hội, hái những nhân đức mang lại hương thơm cho sự nghèo nàn của chúng ta và làm chứng rằng Thiên Chúa đã in hình ảnh của Ngài trong con tim chúng ta”.

(Rei 12-12-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail