Đức Thánh cha chủ sự buổi cầu nguyện hòa bình thế giới

Lúc 6 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 27 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi cầu nguyện, tại Đền thờ thánh Phêrô cho hòa bình trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại Đền thờ, có hơn 5.000 người, trong đó có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, nhiều vị đại sứ và ngoại giao cạnh Tòa Thánh.

Buổi cầu nguyện cũng là buổi đọc và suy niệm trọng thể về năm Mầu nhiệm Mùa Thương của kinh Mân côi, rồi kinh cầu Đức Bà.

Trong lời nguyện kết thúc dâng lên Mẹ Thiên Chúa, có những đoạn Đức Thánh cha thưa rằng:

“Lạy Mẹ Maria, xin nhìn đến chúng con! Chúng con đang ở trước Mẹ đây. Mẹ là Mẹ, Mẹ biết những cơ cực và thương tích của chúng con. Mẹ là Nữ Vương hòa bình, Mẹ chịu đau khổ với chúng con và cho chúng con, khi thấy bao nhiêu con cái của Mẹ bị thử thách vì những xung đột, lo âu vì chiến tranh đang xâu xé thế giới... Những lo âu sợ hãi Mẹ Maria đã từng trải qua trong cuộc sống dương thế, đã đưa ra những sáng kiến và không thối lui.

Đức Thánh cha thưa rằng: “Giờ đây, lạy Mẹ, một lần nữa, xin Mẹ đưa ra sáng kiến vì chúng con, trong thời kỳ bị xâu xé vì các cuộc xung đột và tàn phá vì võ khí. Xin Mẹ thương xót đoái nhìn gia đình nhân loại, đang xa trệch con đường hòa bình, ưa chuộng Cain hơn Abel, đánh mất ý thức về tình huynh đệ, không tìm được bầu không khí gia đình. Xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới chúng con đang gặp nguy hiểm và hỗn loạn. Xin dạy chúng con đón nhận và chăm sóc sự sống - mỗi sự sống! và phủ nhận sự điên rồ của chiến tranh, đang gieo rắc chết chóc và xóa bỏ tương lai” (...).

“Một mình chúng con không thể làm gì, nếu không có Chúa Con, chúng con không thể làm gì. Nhưng Mẹ mang chúng con trở lại với Chúa Giêsu là an bình của chúng con. Vì thế, lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, chúng con đến cùng Mẹ, nương nấu nơi Trái Tim cực sạch của Mẹ. Chúng con khẩn cầu lòng thương xót, lạy Mẹ xót thương; chúng con kêu cầu hòa bình, lạy Nữ Vương hòa bình! Xin Mẹ đánh động tâm hồn của những người đang kẹt trong oán thù, hoán cải người nuôi dưỡng và tác động xung đột. Xin lau khô nước mắt của các trẻ em, giúp đỡ người già cả cô đơn, nâng đỡ những người bị thương và bệnh nhân, bảo vệ người phải bỏ quê hương và lòng quí mến của những người thân yêu, và an ủi những người mất tin tưởng, khơi dậy hy vọng cho họ”.

“Mãi mãi, chúng con phó thác và thánh hiến cuộc sống chúng con cho Mẹ, mỗi tế bào của con người chúng con, điều mà chúng con đang có và tất cả cuộc sống chúng con. Chúng con thánh hiến Giáo hội cho Mẹ để, khi làm chứng cho thế giới về tình thương của Chúa Giêsu, Giáo hội trở thành dấu chỉ sự hòa hợp và dụng cụ hòa bình. Chúng con thánh hiến cho Mẹ thế giới chúng con, đặc biệt là các nước và những miền đang có chiến tranh”.

Lạy Mẹ là bình minh của ơn cứu độ, xin mở ra những tia sáng trong đêm xung đột. Lạy Mẹ là nơi ở của Chúa Thánh Linh, xin soi sáng những con đường hòa bình cho các vị lãnh đạo các dân nước. Lạy Mẹ là Bà Chúa của mọi dân tộc, xin hòa giải các con cái của mình, bị sự ác cám dỗ, mù quáng vì quyền lực và oán thù. Mẹ gần gũi với mỗi người, xin cắt ngắn những chia cách giữa chúng con. Mẹ có lòng cảm thương đối với tất cả mọi người, xin dạy chúng con chăm sóc tha nhân. Mẹ tỏ lộ sự dịu hiền của Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những chứng nhân về sự an ủi của Mẹ. Lạy Mẹ là Nữ Vương hòa bình, xin đổ tràn sự hòa hợp của Thiên Chúa trong các tâm hồn. Amen.

Buổi cầu nguyện được tiếp nối với phần Chầu Mình Thánh Chúa, trước khi Đức Thánh cha ban phép lành cho các tín hữu.

(Vatican News 27-10-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail