Đức Hồng y Zenari kêu gọi đừng quên Syria

Đức Hồng y Mario Zenari | agensir.it

Ngày 15 tháng Ba này, Syria bước vào năm chiến tranh thứ 14. Nhân dịp này, Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Damasco, kêu gọi cộng đồng thế giới đừng quên thảm trạng tại Syria.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Zenari là vị Hồng y duy nhất làm Sứ thần Tòa Thánh. Ngài phục vụ tại Syria từ 15 năm nay (2009), sau khi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka và Côte d’Ivoire, cũng gọi là “Bờ Biển Ngà”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 13 tháng Ba vừa qua, ngài cho biết chiến tranh tại Syria không phải là cuộc chiến nước này chống nước kia, nhưng là một cuộc nội chiến: trên lãnh thổ nước này, có năm quân đội nước ngoài, thuộc vào số những cường quốc mạnh nhất thế giới, nhiều khi cũng đụng độ với nhau, và mỗi quân đội có những quyền lợi riêng phải bảo vệ.

Đức Hồng y Zenari nhận định rằng: “Tình hình tại Syria trở nên tồi tệ hơn: 16 triệu 700.000 dân cần được trợ giúp nhân đạo, tương đương với ba phần tư dân số toàn quốc. Đây là con số cao nhất từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng và tăng 9% so với năm trước đó. Nạn nghèo đói là điều hiển nhiên hằng ngày, dân chúng thiếu lương thực, thuốc men, và tình trạng này thúc đẩy họ tìm cách xuất cư. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy mỗi ngày có khoảng 500 người rời bỏ Syria: những người đó không phải là người già nhưng là những người trẻ và đã được học hành cao như các kỹ sư và bác sĩ. Tiếng nước ngoài được học nhiều nhất tại Syria là tiếng Đức, đặc biệt là nơi các sinh viên y khoa, ai biết tiếng Đức thì có thể tìm được việc làm ở Đức. Sự xuất não này cũng là một thứ bom đổ xuống trên Syria.”

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Zenari cũng nói đến hậu quả của xung đột ở Gaza đối với Syria, với bao nhiêu cuộc oanh kích của Israel vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Syria, kể cả giữa ban ngày và xảy ra gần khu vực các đại sứ quán ở thủ đô Damasco.

Tháng Năm tới đây, sẽ có Hội nghị thứ VIII về tương lai của Syria, nhóm tại Bruxelles, bên Bỉ. Đức Hồng y Zenari nhận rằng “Cuộc khủng hoảng Syria không thể chỉ giải quyết bằng các biện pháp làm phúc bố thí. Cần có một giải pháp chính trị. Hội nghị sắp tới về Syria là khóa họp của các nước ân nhân. Người ta nói số tiền cứu giúp vào khoảng bốn, năm tỷ, và có lên tới bảy tỷ. “Chúng tôi cám ơn toàn thể cộng đồng quốc tế về viện trợ này. Tất cả các ân nhân nhớ đến Syria và đóng góp vào các dự án của các Giáo hội Kitô và chúng tôi biết ơn, nhưng nếu chỉ như thế thì sẽ không đi tới đâu. Gia tăng viện trợ nhân đạo không đủ, còn cần khai thông tiến trình chính trị, phù hợp với nghị quyết số 2254, hồi năm 2015 của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu “đáp ứng những nguyện vọng hợp pháp của nhân dân Syria, tái lập chủ quyền, sự thống nhất, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ, kiến tạo những điều kiện cần thiết cho những người tị nạn tự nguyện hồi hương trong an ninh và phẩm giá”.

(Sir 13-3-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail