Đức Hồng y Rai: Liban không muốn chiến tranh

Photo: elnashra.com

Đức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite cảnh giác chống nguy cơ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tràn vào Liban.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật, ngày 10 tháng Mười Hai vừa qua, tại Tòa Thượng phụ, ở Bkerké gần Beirut, Đức Hồng y Rai nói rằng: “Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh tàn phá gia cư, giết hại con cái chúng tôi và kéo chúng tôi ra đi”.

Đức Hồng y Béchara Rai phản ứng như trên, trước những tin tức ngày càng có những đụng độ bạo lực giữa lực lượng Hồi giáo Shiite và quân đội Israel ở biên giới phía nam của Liban. Ngài nói: “Sự anh hùng không hệ tại bắt đầu một cuộc chiến với những võ khí chết chóc, chẳng có tâm trí; nhưng đúng hơn, nó hệ tại kiến tạo hòa bình”.

Trong những ngày trước đây, Đức Hồng y Rai đã viếng thăm nhiều thành thị ở miền nam Liban và bày tỏ tình liên đới với dân chúng. Ngài nói thêm rằng: “Chiến tranh nuốt chửng những số tiền to lớn một cách vô ích, trong khi hòa bình nuôi dưỡng hàng triệu người đang đói. Chiến tranh xuất phát từ sự kiêu hãnh của những người cầm quyền, những lợi lộc “bạo chúa, độc tài của họ, trong khi hòa bình xuất phát từ con tim Thiên Chúa”.

Từ khi Hamas tấn công Israel, ngày 07 tháng Mười vừa rồi, người ta lo sợ một cuộc chiến lần thứ hai giữa Israel và Liban ở vùng biên giới hai nước. Theo tin tức báo chí, đã có 120 người bị giết ở miền nam Liban, phần lớn là các chiến binh Hezbollah thân Iran, nhưng cũng có hàng chục thường dân.

(KAP 10-12-2023)