Cha sở Romanelli vẫn không được trở về Gaza

Photo: asianews.it

Mặc dù đã nhiều lần xin, nhưng linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, cho đến nay vẫn không được phép trở lại giáo xứ của ngài.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Khi xảy ra chiến tranh ngày 07 tháng Mười vừa qua, cha Romanelli, người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời nhập thể, đang ở Bethlehem, rồi bây giờ cha về Jerusalem. Cha rất muốn trở lại giáo xứ Thánh Gia, nhưng cho đến nay biên giới vẫn bị Israel khép kín. Tuy nhiên, cha vẫn liên lạc với cha phó của mình.

Các cuộc tấn công của không quân và các cuộc hành quân trên bộ của Israel tại Gaza vẫn tiếp tục, và nay họ tới khu vực giáo xứ, đến độ đã có bốn người bị thương vì những mảnh đạn, không kể những thiệt hại khác về vật chất. Ví dụ các bảng năng lượng mặt trời bị hư trên mái nhà, đặc biệt là trên nhà tạm trú nơi có hàng trăm người cư ngụ, khiến nước chảy xuống. Cũng xảy ra như vậy đối với phòng văn khố của giáo xứ. Cả bồn nước và mái nhà của các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa cũng vị hư hại. Những thiếu niên và trẻ em trong nhà bị mất nước và đã dùng nước mưa chảy vào trên trong nhà.

Trong khi đó cả nơi các tín hữu Kitô, số Kitô hữu bị thiệt mạng vì những lý do có liên hệ tới chiến tranh, thiếu thuốc men và chữa trị cũng gia tăng. Cho đến nay có ít nhất là 22 người chết. Cha Romanelli nói: “Trong vụ không quân tấn công nhà thờ Chính thống Hy Lạp, có 18 người chết trong đó có 17 tín hữu Kitô và một người Hồi giáo. Sau đó vài ngày thì có một phụ nữ bị thương vì bom. Rồi có một bà cao niên bị chết vì lính Israel bắn lạc đạn. Vài ngày sau người ta mới lấy được xác của bà trong cuộc đình chiến ngắn ngủi.

Cha sở Gaza cho biết ngày nay tại miền này, người ta có nguy cơ chết một cách dễ dàng, vì thiếu nước và lương thực. Rồi người ta bắt đầu cảm thấy lạnh và ẩm thấp, vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ, trong những nơi trú ẩn tạm bợ, trong nhà thờ, các phòng của giáo xứ, và nhà trẻ, nơi dân chúng ngủ dưới đất, hoặc trên những tấm thảm tạm bợ, không có hệ thống sưởi. Ngay cả bệnh cảm cúm cũng có thể là nguyên nhân gây ra những vấn đề nghiêm trọng”.

Cha Romanelli nói thêm rằng “Trong bối cảnh trên đây, các tín hữu Kitô tại Gaza đang chuẩn bị sống lễ Giáng sinh. Đây luôn luôn là một thời điểm đặc biệt, nhưng ngày nay có sự đau buồn rất lớn và lo âu vì người ta không đạt tới được một cuộc ngưng bắn, chưa nói gì đến hòa bình. Một tháng, một tuần, một ngày và cả một phút thêm chiến tranh, cũng có nghĩa là có thêm người chết, người bị thương, các bệnh nhân không được săn sóc, và tàn phá vốn đã ở mức độ kinh khủng”.

Theo cha sở, cho đến nay phía Israel có 5.400 người bị thiệt và hơn 1.200 người chết, phần lớn là do cuộc tấn công của Hamas hôm 07 tháng Mười, nhưng tại Gaza, số người Palestine bị thương đã lên tới hơn 50.000 người, trong đó có nhiều trẻ em, bị mất chân tay, trong khi số người chết tiếp tục lên cao, hơn 18.600 người, trong số này có 7 ngàn trẻ vị thành niên”.

(Asia News 15-12-2023)

Tags