Các tín hữu Armeni cầu nguyện trước cuộc tấn công của Azerbaijan

© Mitscha-Eibl/Kathpress

Chúa nhật, ngày 01 tháng Mười vừa qua, trên toàn nước Armeni và tại tất cả các nhà thờ Armeni trên thế giới đã cầu nguyện cho nhân dân miền Nagorno Karabakh và dân chúng đang đau khổ tại đây, vì cuộc tấn công của quân Azerbaijan.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tại Etchmiadzin, trụ sở Tòa Tổng Thượng phụ Giáo hội Armeni Tông truyền, gần thủ đô Yerevan của Armeni, Đức Tổng Thượng phụ Karekin II, đã chủ sự thánh lễ và buổi cầu nguyện. Trong bài giảng, ngài nói đến những diễn tiến tình trạng thê thảm về chính trị và quân sự tại Nagorno Karabakh trong những ngày gần đây, và cả sự sống còn của Cộng hòa Armeni cũng bị đe dọa.

Đức Karekin tỏ ra xúc động vì thái độ bất động của cộng đồng quốc tế trước thảm trạng của dân Armeni và cả chính phủ nước này. Ngài tỏ ra cảm thông đối với những cuộc biểu tình của dân Armeni, phản đối lập trường của chính phủ trong vụ này. Nguy cơ đánh mất chủ quyền và quốc gia riêng thường được thảo luận và không thể phủ nhận. Đức Tổng Thượng phụ nói rằng: Đứng trước sự gây hấn và xâm lăng đẫm máu của Azerbaijan, vốn khó có thể hài lòng với việc chinh phục miền Nagorno Karabakh, điều cần thiết nhất là tăng đường sự gắn kết dân tộc. Ngài nói thêm rằng kinh nguyện cho miền Karabakh không phải là một kinh nguyện tang chế, nhưng là an ủi và hy vọng: Hy vọng từ cuộc khủng hoảng hiện nay, nhà nước và Giáo hội được củng cố quan hệ giữa hai bên.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 01 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha đã đặc biệt kêu gọi hòa bình cho vùng Nagorno Karabakh. Đã có 65.000 người Armeni từ vùng này đã phải chạy về Cộng hòa Armeni để lánh nạn. Đức Thánh cha kêu gọi đối thoại giữa các phe lâm chiếm để sớm tình được giải pháp hòa bình.

(KAP 2-10-2023)