Toàn Thánh địa kêu cứu, xin giúp đỡ

Photo: Materiały prasowe Caritas Polska/ ekai.pl

Caritas Jerusalem đang khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ cộng đoàn Kitô tại Thánh địa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Ibrahim Faltas, Đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, cho biết tình hình tại Thánh địa ngày càng thê thảm: mỗi ngày có thêm những người chết, các trẻ em, phụ nữ, người già, người khuyết tật. Đức Thánh cha cũng đã tố giác bao nhiêu trẻ em, những người vô tội bị thiệt mạng, cùng với các thường dân. Chúng tôi ước lượng rằng số người chết lên tới gần 30.000, hơn 62.000 người bị thương, 40.000 trẻ em trở thành mồ côi vì chiến tranh. Tình hình ở miền Cisjordani của người Palestine cũng không thể tưởng tượng được. Tại đó đã có hơn 400 người chết, gần 5.000 người bị Israel bắt và hơn 10.000 người bị thương. Tàn phá khắp nơi. Thật là điều kinh khủng hiện nay tại Thánh địa.

Cha Faltas cũng lo âu trước tình trạng tại Liban láng giềng và tại Biển Đỏ. Chiến tranh ngày càng lan rộng.

Cha Faltas than phiền rằng “cho đến nay đang thiếu tiếng nói của cộng đồng quốc tế. Chỉ có Đức Thánh cha mạnh mẽ và liên tục lên tiếng kêu gọi ngưng chiến. Trong số 60 cuộc chiến tranh hiện nay trên thế giới, tình trạng tại Thánh địa và Trung Đông là tệ nhất. Giáo hội làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi làm rất nhiều cho các tín hữu Kitô tại Gaza, nơi có 600 người tị nạn tại khuôn viên giáo xứ Thánh Gia và 200 người tại khu vực nhà thờ Chính thống Hy Lạp. Người ta có thể tưởng tượng được việc chăm sóc thế nào cho hơn 600 người trong hơn 100.000 từ sau khi chiến tranh bùng nổ, săn sóc những người tại nơi thiếu thốn lương thực, nước và cả điện, không có phương tiện thông tin.”

Đáp lại lời kêu gọi của Caritas Jerusalem, hôm Chúa nhật 21 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Công giáo KAI của Ba Lan, cho biết cho đến nay, Caritas Ba Lan đã dành một triệu 700.000 đồng Zlotys, tương đương với 425.000 Mỹ kim, để góp phần cứu trợ các tín hữu tại Thánh địa. Hàng ngàn người ở miền Cisjordani không có công ăn việc làm, vì Thánh địa không có du khách và các tín hữu hành hương.

(KAI, KAP 20-1-2024)