Tuyên bố của Đức Hồng y Zuppi và Bộ Ngoại giao Nga

Đức Hồng y Matteo Zuppi | Vatican News

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sau khi đến Kiev, Ucraina và hội kiến với Tổng thống Zelensky, Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Thánh cha, cho biết chuyến đi của ngài tại Kiev không phải là một “hoạt động làm trung gian, nhưng là một sự biểu lộ quan tâm, gần gũi, lắng nghe, để cuộc xung đột có thể tìm được những con đường hòa bình... Những gì nói khác đi là những mong đợi hoặc những giả thuyết của những người khác. Ngoài ra, một trong bao nhiêu lo âu là điều xảy ra cho đập nước Kakhovka, nơi mà hàng ngàn người bị lụt, và cũng có sự chú ý đến hệ thống môi sinh”.

Đức Hồng y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tuyên bố như trên hôm ngày 07 tháng Sáu, bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề: “Ý nghĩa tôn giáo” (Il senso religioso).

Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mascơva, bà Maria Zakharova, tuyên bố với hãng tin Tass rằng: “Nga đánh giá tích cực những cố gắng của Vatican tạo điều kiện cho sự chấm dứt xung đột tại Ucraina, và nhìn nhận “ước muốn chân thành của Tòa Thánh giúp đỡ tiến trình hòa bình. Nhưng cho đến nay, Vatican chưa khởi sự những bước cụ thể để có cuộc viếng thăm của Đức Hồng y Matteo Zuppi tại Mascơva, sau cuộc viếng thăm tại Kiev. (Sismografo 7-6-2023)

Về phần Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, ngài đề cao tầm quan trọng chuyến đi của Đức Hồng y Zuppi tại Ucraina và có thể tới Mascơva.

Tuyên bố với báo “Người đưa tin chiều” ở Ý, Đức Tổng giám mục Pezzi nói: “Điều quan trọng là lắng nghe mọi người. Đối với tôi, đó là điều Đức Hồng y Zuppi đã và đang làm, dù đó không phải là điều hiển nhiên đối với mọi người”.

Đức Tổng giám mục cho biết chiến tranh tại Ucraina ngày càng trở nên gần kề, đi vào các gia đình ở Nga, chứ không phải là điều xa xăm như ban đầu. “Nay chúng tôi có thể thấy những hậu quả của chiến tranh này, bầu không khí lo âu, nghi kỵ và bất tín nhiệm. Chúng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi gặp những gia đình trẻ, chồng thuộc vào số những người có thể đã bị động viên, những người khác có thể đã ở mặt trận và tin tức không luôn rõ ràng. Đó là một bầu không khí cam go, nhưng không làm nghẹt thở: dân chúng vẫn muốn sống và nhìn về tương lai”.

Đức Tổng giám mục Pezzi tỏ ra tin tưởng nơi sứ vụ của Đức Hồng y Zuppi về mặt nhân đạo và gọi đó là những tia sáng trong tình trạng đen tối hiện nay, đồng thời nói rằng: “Tôi không phải là người sống trong mơ ước, tôi ý thức về những khó khăn, nhưng tôi không quan tâm đến chúng. Điều tôi quan tâm là những tia sáng hy vọng đó”.

(Ekai 7-6-2023; Sismografo 8-6-2023)