Phiên Khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục XVI hãy để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, đồng thời nhắc nhở rằng thái độ cần có trong Thượng Hội đồng này là lắng nghe và ăn chay những lời tuyên bố công cộng. Trong ý hướng này, ngài kêu gọi sự giúp đỡ của giới truyền thông.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phiên Khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục XVI về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”, bắt đầu từ lúc 4 giờ 15 phút chiều, ngày 04 tháng Mười vừa qua, tại Đại thính đường Phaolô VI, vì con số đông đảo 464 tham dự viên. Các tham dự viên ngồi quanh những bàn tròn, mỗi bàn khoảng 12 người, đầu tiên là bàn của Đức Thánh cha, với vị Chủ tịch theo lượt, hai vị hồng y Tổng Thư ký và Tổng Tường trình viên, cùng với hai vị Phó Tổng thư ký. Mỗi người đều có màn hình nhỏ và micro trước mặt, cùng với thiết bị tai nghe.

Nhắc nhở của Đức Thánh cha

Sau lời chào mừng của Đức Thượng phụ Ibrahim Sedrak, Giáo chủ Công giáo Copte Ai Cập, chủ tọa theo lượt, Đức Thánh cha đã ứng khẩu ngỏ lời với mọi người. Ngài đặc biệt cảnh giác rằng “Nếu giữa anh chị em, có những cách thức khác để tiến hành, vì những lợi lộc phàm nhân, riêng tư, thì sẽ không phải là Thượng Hội đồng, không phải là đồng hành”. Đức Thánh cha lập lại rằng vị giữ vai chính là Chúa Thánh Linh: chúng ta đừng làm Thánh Linh buồn sầu với những lời trống rỗng và những điều tầm phào, là cái bệnh chung trong Giáo hội”.

Quy luật của Thượng Hội đồng Giám mục hiện hành là trong công nghị, các tham dự viên có thể tự do trao đổi với nhau về mọi vấn đề, nhưng để bảo vệ tự do của các tham dự viên đã phát biểu, cần phải kín đáo và không được tiết lộ nội dung các bài tham luận ra bên ngoài.

Về điểm này, Đức Thánh cha đặc biệt ngỏ lời với giới truyền thông. Ngài nhắc lại những tranh luận và sức ép của giới báo chí trong dịp các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây về gia đình với việc cho người ly dị tái hôn lãnh nhận các bí tích, về miền Amazonia với yêu cầu truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, và lần này những kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ, hoặc những yêu cầu khác.

Đức Thánh cha nhắc lại rằng chính các giám mục đã yêu cầu chọn đề tài sự đồng hành hay hiệp hành, Sinodalità, cho Thượng Hội đồng Giám mục này, theo cuộc thăm dò hồi Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia.

Trong huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc nhở các tham dự viên hãy đọc và suy gẫm về bản văn của thánh Basilio Cả (330-379), về vai trò của Chúa Thánh Linh, đã được trao đến tay các vị. Trong Thượng Hội đồng này, để nhường chỗ cho Thánh Linh, hãy học cách phân định và dành ưu tiên cho sự lắng nghe. Đây không phải là một nghị viện.

Đức Hồng y Mario Grech

Trong bài tường trình, Đức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, mô tả Giáo hội đang ở ngã ba đường. Thách đố cấp thiết không thuộc loại bản chất thần học, nhưng đúng hơn ở tại vấn đề “làm thế nào Giáo hội có thể trở thành một dấu chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người trong thời điểm lịch sử hiện nay”.

Đức Hồng y gợi lại tiến trình chuẩn bị Công nghị thế giới này trong năm qua và ngài mô tả Thượng Hội đồng Giám mục nhiều khi là một thành tựu ở mọi nơi trên thế giới. Niềm tin của Giáo hội tỏ ra mạnh mẽ hơn từ đó. Những phân biệt trong Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hành vi đơn độc. Dân Chúa trong các Giáo hội địa phương phải được tham khảo và một sự phân biệt phải được thực hiện trong các Hội đồng Giám mục. Giai đoạn bắt đầu bây giờ tại Vatican chứng tỏ Giáo hội là “một và duy nhất”.

Đức Hồng y Grech nhận xét rằng lần đầu tiên những người không phải là giám mục cũng có quyền bỏ phiếu trong một Thượng Hội đồng Giám mục. 70 người nam nữ không thể đại diện thích hợp cho toàn thể dân Chúa. “Nhưng những anh chị em đây, do sự hiện diện của họ, phải nhắc nhớ chúng ta về sự đơn nhất của tiến trình công nghị: Vì thế, Đại hội đồng có thể nêu gương cho toàn thể Giáo hội. Nó có thể trở thành một dấu chỉ hiệp nhất một lần nữa, kêu gọi các tín hữu tái trở thành một cộng đoàn như được mô tả trong Tân ước.

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich

Trong bài tham luận tại phiên họp đầu tiên, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Dòng Tên, Tổng giám mục Luxemburg, trong tư cách là Tổng Tường trình viên, đã trình bày tài liệu làm việc, làm căn bản cho Thượng Hội đồng này và cũng giới thiệu Phần thứ I của Văn kiện cơ bản này, được các tham dự viên thảo luận trong các nhóm, trong hai ngày 06 và 07 tháng Mười này. Công việc của các nhóm được gọi là “Sự trao đổi, trò chuyện của Thánh Linh” (Conversazione dello Spirito). Đây là phương pháp phân định chung về một lời được suy gẫm và nuôi dưỡng bằng kinh nguyện. Tất cả đều được mời gọi điều chỉnh và quy trọng tâm các ý kiến và lập trường của mình trong bài phát biểu dài tối đa là bốn phút, “nói lên những gì mình quan tâm và thấy là quan trọng nhất”. Tốt nhất là trao bài tham luận ấy trong một văn bản dưới dạng kỹ thuật số.

Trước khi kết thúc phiên đầu tiên, mọi người đã nghe chứng từ của Đức tân Hồng y Grzegorz Rys, Tổng giám mục Giáo phận Lodz bên Ba Lan, và ông Matthew Thomas, một giáo dân. Cả hai đã nói về hành trình đồng hành đã thực hiện trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng này, đặc biệt nơi hàng chục giáo xứ trong lãnh thổ Tổng giáo phận Lodz ở Ba Lan và tại hai hạt Đại diện Tông tòa bắc và nam Arabia.

(Vatican News 5-10-2023)

Tags